Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tết Hy vọng
  • Tin tức
Thứ tư, 9/2/2022 | 11:09 GMT+7

Những cánh tay giúp đỡ học trò mồ côi vì Covid

34 học sinh đầu tiên ở nhiều tỉnh, thành phố đã về Đà Nẵng, trong vòng tay chào đón của các thầy cô Trường nội trú Hy Vọng (Hope School).

Khoảng sân trước canteen ĐH FPT Đà Nẵng (Khu đô thị FPT, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn), buổi tối cuối tuần qua rôm rả tiếng cười nói khi những em nhỏ, nơi xa nhất là Cà Mau, gần nhất là Đà Nẵng, được thầy cô đón về, ăn với nhau một bữa tiệc nhỏ, trước khi bắt đầu học kỳ hai tại Trường nội trú Hy Vọng.

“Về đây rồi phải ráng nghe lời thầy cô, hòa đồng cùng các bạn nha con”, hai người lớn dặn dò hai em nhỏ tại một góc sân. Họ không phải là cha, mẹ hay bà con họ hàng mà là chị Thái Ngọc Hạnh (47 tuổi) và Cao Thiện Phúc (46 tuổi), hàng xóm đã phụ nuôi hai anh em Tuấn (16 tuổi) và Kiều (11 tuổi), từ khi các em mồ côi, tháng 8/2021.

Chị Hạnh và anh Phúc dặn dò Tuấn và Kiều khi đưa các cháu ra Đà Nẵng nhập học. Ảnh: Nguyễn Đông
Chị Hạnh (thứ hai từ trái qua) và anh Phúc (phải) dặn dò Tuấn và Kiều khi đưa các cháu ra Đà Nẵng nhập học. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhà chị Hạnh đối diện phòng trọ của bà Phạm Thị Lợi (66 tuổi), trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP HCM). Bà Lợi phụ giúp chị Hạnh việc nhà để có tiền trang trải cho ba đứa cháu, trong đó Tuấn là cháu nội, Kiều là cháu ngoại. Những đứa trẻ thiệt thòi vì bố mẹ ly thân, nay lại sống cảnh mồ côi khi dịch bệnh ập đến. Bà Lợi và Kiều cũng mắc Covid, được chị Hạnh lo thuốc men, ăn uống.

Chị Hạnh kể, khi được thầy Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Hope School, giới thiệu về trường, dù đã động viên bà Lợi gửi hai cháu ra Đà Nẵng nhưng chị “cũng có phần không yên tâm lắm”. Còn anh Phúc thúc giục bà Lợi đăng ký ngay, nhưng “cũng nghĩ như chơi xổ số thôi, vì có thể còn lâu lắm ngôi trường mới thành hiện thực”.

“Nhưng hôm nay ra đến đây thì mọi thứ đã sáng tỏ. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài những giọt nước mắt. Tôi thực sự bất ngờ vì ngôi trường nằm ngoài sức tưởng tượng, các cháu có được môi trường giáo dục tốt”, chị Hạnh nói. Bà Lợi đứng bên đưa vạt áo lên dụi mắt: “Nhìn thấy các cháu được thầy cô chăm sóc, tôi vui lắm”.

Tuấn và Kiều chỉ mất vài phút để làm quen bạn mới, lễ phép khi gặp thầy cô và biết nhường đồ ăn cho những em nhỏ hơn trong tiệc buffet. “Con rất đam mê máy tính và sẽ cố gắng học thật tốt để mai này được vào làm việc ở FPT”, Tuấn nói. Cậu bé được sắp xếp ở chung phòng với bạn mới và rất thích thú vì “phòng đẹp như khách sạn, tư trang gọn gàng như trong quân ngũ”.

Trong số những học sinh đầu tiên về Hope School, Ngọc (7 tuổi), học lớp 1, là thành viên nhỏ nhất. Ngọc có đôi mắt to tròn và nước da trắng. Cô bé rất hay cười khi được chơi cùng anh chị mới quen. Ngồi bên con, đôi vai chị Lương Thuỳ Diệu Trang, 38 tuổi, quê gốc Đăk Lăk, thi thoảng lại rung lên.

Chị Trang từ Tây Nguyên xuống Bình Dương đi làm rồi lấy chồng gốc miền Tây. Hai vợ chồng thuê trọ, làm công nhân và bán hàng online. Tháng 8 năm ngoái, người chồng mắc Covid qua đời, ba mẹ con xin ở nhờ phòng của người họ hàng. Khi cán bộ Hope School đến phòng trọ, chị Trang đắn đo, vì “không nghĩ có một nơi tốt như thế”.

Các thầy cô đã ngồi nhiều giờ trong căn phòng chật hẹp, nghe chị khóc và giãi bày, chia sẻ những lo lắng và giải đáp. Người mẹ sau đó đồng ý gửi hai con lớp 1 và lớp 5 ra Đà Nẵng. Đến nơi, chị Trang nói rất bất ngờ trước cơ sở vật chất của trường.

“Các thầy cô chăm sóc, sắp xếp điều kiện ăn ở cho các con làm tôi rất yên tâm. Thực sự nếu không có Trường nội trú Hy Vọng thì với khả năng của mình tôi không đủ sức chăm sóc các con, sợ mình mải kiếm tiền rồi các con sẽ hư hỏng”, chị Trang nói. Người mẹ cho biết dù nhớ con, chị sẽ hạn chế gọi điện để các cháu tự lập hơn và sớm làm quen với môi trường mới.

Đưa được 34 học sinh đầu tiên về Hope School là nỗ lực các của thầy cô và nhiều người thiện tâm suốt ba tháng qua. Trong số gần 1.600 trẻ mồ côi trên cả nước, từ tháng 11 đến nay trường đã xác minh được hơn 400 trường hợp. Tại nhiều gia đình, các thầy cô ngồi tiếp chuyện suốt 8 tiếng để nghe những tiếng khóc của thân nhân, giải đáp mọi thắc mắc mới có thể nhận được cái gật đầu cho con ra Đà Nẵng theo học.

Chủ tịch Quỹ Hope Trương Thị Thanh Thanh lì xì cho bé Ngọc, 7 tuổi, hôm mùng 6 Tết. Ảnh: Nguyễn Đông
Chủ tịch Quỹ Hy vọng Trương Thị Thanh Thanh lì xì cho bé Ngọc, 7 tuổi, hôm mùng 6 Tết. Ảnh: Nguyễn Đông

Bà Trương Thị Thanh Thanh, Chủ tịch quỹ Hy vọng (Hope Foundation), cho biết đã rất xúc động vì cuối cùng những mong muốn của người FPT đã thành hiện thực. Những ngày đầu tuyển sinh, nhiều gia đình chỉ muốn gửi một cháu, nhưng hôm nay khi chứng kiến cơ sở vật chất và môi trường này đã muốn gửi các con còn lại.

Thủ tục để các con có thể ở và học tập trong trường cũng là quá trình đầy khó khăn. “Tôi tin tưởng sự thiện tâm sẽ đem lại những điều tốt lành. Chắc chắn là như vậy”, bà Thanh Thanh nói. Quỹ Hy vọng sẽ tiếp tục kết nối với người thân của các em nhỏ để tạo thành cộng đồng thân thuộc, và sau này sẽ là cộng đồng của những người muốn chung tay giúp các em phát triển. “Trên con đường của các em đã thiếu đi cánh tay của cha mẹ, nhưng với những cánh tay của chúng ta đưa ra giúp đỡ thì các con sẽ sống trong tình yêu thương”, bà Thanh nói.

Theo bà, Hope School thành công đến đâu còn phụ thuộc vào lòng nhiệt thành và kiên trì. “Đôi khi yêu thương cũng cần kiên trì. Làm từ thiện chúng ta cho tiền thì rất dễ, nhưng nếu chúng ta đồng hành, cho những đứa trẻ một cách sống là không hề đơn giản. Niềm tin của chúng tôi là ở môi trường này các em sẽ được giáo dục để trở thành người sống tử tế. Chỉ cần như thế thì xã hội chúng ta sẽ tốt lên rất nhiều”, bà Thanh nói thêm.

Nói chuyện với những học sinh đầu tiên về Trường Hy Vọng, trong tiệc chào đón tối 6/2, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định “Trường Hy Vọng là ngôi trường của tình yêu thương”. “Trái tim yêu thương là trái tim biết vui niềm vui của người khác, biết đau nỗi đau của người khác, biết lo nỗi lo của người khác”, ông nói, đồng thời mong các em nhỏ “hãy cố gắng biến trái tim mồ côi đau thương của mình thành trái tim biết yêu thương”.

Chủ tịch FPT cho biết, Trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em theo đuổi đam mê trong mọi lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, nghệ thuật, thể thao, kinh tế, xã hội. Trường cũng sẽ mời những người thành đạt trên nhiều lĩnh vực để tìm kiếm, hướng dẫn và phát triển tài năng cho học sinh.

Nhiều thân nhân bật khóc khi nghe Chủ tịch sáng lập Trường nội trú Hy Vọng, ông Trương Gia Bình chia sẻ mong muốn thành lập trường, qua màn hình nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều thân nhân bật khóc khi nghe Chủ tịch sáng lập Trường nội trú Hy Vọng, ông Trương Gia Bình, chia sẻ mong muốn thành lập trường, qua màn hình nhỏ. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Hoàng Quốc Quyền cho biết, năm học 2022-2023, sẽ có thêm 250 em được đưa về trường và con số những năm học tiếp theo sẽ tăng lên theo kế hoạch nuôi dạy 1.000 em. Học sinh sẽ được trường đưa về thăm gia đình trong các dịp nghỉ lễ. “Các gia đình đã tin tưởng và chúng tôi mong muốn ngôi trường sẽ là gia đình, là nhà và người FPT sẽ là người thân của các em”, ông Quyền nói.

Ngày 8/2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và lì xì cho các em nhỏ tại Trường Hy Vọng. Ông nói ngôi trường với tên gọi ý nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn FPT trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giúp các em vơi đi nỗi đau mất cha, mất mẹ và giúp những gia đình khó khăn giảm được gánh nặng nuôi con cái ăn học.

“Trường Hy vọng là ý tưởng rất nhân văn nhưng cũng vô cùng khó khăn của Chủ tịch Trương Gia Bình khi quyết định nhận nuôi các cháu và chọn Đà Nẵng để thực hiện việc này”, ông Quảng nói, cho biết thành phố ủng hộ ý tưởng cũng như dự án này của Chủ tịch FPT, đồng thời giao các sở, ngành sớm hoàn thiện các thủ tục, tiếp nhận các cháu.

Trước đó, tháng 9/2021, ông Trương Gia Bình khởi xướng ý tưởng xây dựng ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19, với mong muốn tạo ra môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.

* Tên các em nhỏ đã được thay đổi.

Nguyễn Đông

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Xây sửa trường lớp, lắp điện mặt trời cho học sinh vùng cao

Ánh sáng học đường

Xây sửa trường lớp, lắp điện mặt trời cho học sinh vùng cao

Lâm Đồng – Hơn 300 học sinh giáo viên ở hai trường mầm non vui mừng khi trường lớp được cải tạo, lắp điện mặt trời, xây nhà vệ sinh trước năm học mới. Chiều 15/8, điểm trường Namsony – Trường mẫu giáo Hoa Đào…

Cuộc chiến ung thư của vợ chồng công nhân

Mặt trời Hy vọng

Cuộc chiến ung thư của vợ chồng công nhân

TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…

Họa sĩ cùng các em khiếm thị trình diễn nghệ thuật

Mặt trời Hy vọng

Họa sĩ cùng các em khiếm thị trình diễn nghệ thuật

Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…

Thứ trưởng Y tế: Quan tâm trẻ em hôm nay giúp đất nước vươn mình trong tương lai

Mặt trời Hy vọng

Thứ trưởng Y tế: Quan tâm trẻ em hôm nay giúp đất nước vươn mình trong tương lai

Hà Nội – Tại triển lãm tranh “We are the children”, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ việc quan tâm tới trẻ em không chỉ là trách nhiệm của Bộ Y tế, mà của toàn xã hội. Triển lãm nằm trong chuỗi…

Triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế

Triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế

Triển lãm tranh ủng hộ trẻ em yếu thế

Hà Nội – Sáng 16/8, triển lãm We are the children khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày hơn 200 tranh vẽ của trẻ em, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhi. Triển lãm diễn ra hai…

Khánh thành nhà tắm vùng biên giới

Ánh sáng học đường

Khánh thành nhà tắm vùng biên giới

Đà Nẵng – Hơn 163 học sinh dân tộc Cơ Tu ở vùng biên giới giáp Lào trên độ cao 1.300m so với mực nước biển đã được tắm trong ngôi nhà mới với những phòng riêng biệt, có nước nóng quanh năm. Quỹ Hy…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
Được vận hành bởi
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi
© 2018-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật