Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ hai, 26/5/2025 | 08:51 GMT+7

Nỗi sợ ‘bác sĩ trả về’ của đứa trẻ 11 tuổi

Ninh Thuận_Những ngày ở viện, thi thoảng Phụng, 11 tuổi, hỏi mẹ ”con sống được lâu không?”, rồi lại tự trấn an “con ráng uống thuốc, bác sĩ không trả về đâu”.

Bé Cao Phi Phụng đang điều trị tại Khoa Ung bướu – Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, sau khi được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng lympho, một dạng ung thư máu ác tính.

Phụng là con đầu của chị Lê Thị Bích Tuyền sống ở xã Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Đầu tháng 12/2024, cô bé sốt cao liên tục, kêu đau nhức chân tay.

Một tháng sau, chân bé mất cảm giác, không thể đi lại, chị Tuyền đưa con đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng lên TP HCM trong tình trạng nguy cấp.

“Con 34 kg, tôi không cõng nổi, phải nhờ hai người thân đi cùng. Tới nơi, con không thở được, bác sĩ và y tá phải cấp cứu ngay”, chị Tuyền kể. Mấy ngày đầu con mê man, liên tục nói ”có người đòi dắt con theo” khiến người mẹ ôm chặt cả ngày lẫn đêm không dám buông.

Phụng cần điều trị liên tục trong ba năm, chi phí dự kiến hàng chục triệu đồng. Họ được người thân, xóm làng, phụ huynh học sinh trường bé Phụng và các mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng chi phí phát sinh ở bệnh viện nhiều hơn dự kiến.

Lúc nhập viện, người mẹ đơn thân chỉ còn hơn một triệu đồng trong túi, đành về quê ít ngày vay tiền, bất chấp bác sĩ ngăn cản. Nhưng chưa đầy một tuần, Phụng sốt cao 41 độ, chân tê cứng, phải quay lại viện ngay trong đêm. ”Bác sĩ mắng, trách tui để con bệnh nặng, nhưng tiền trong túi không đủ, tui không biết phải làm sao”, chị nói.

Kể từ đó, chị Tuyền và con gái sống trong bệnh viện, bám víu từng đợt thuốc. Phụng từng bị sốc thuốc, dị ứng, đau bụng quằn quại. Một lần thấy bạn nằm cùng phòng không qua khỏi, em quay sang mẹ, lo lắng: “Mẹ ơi, đừng để bác sĩ trả con về như bạn kia nha. Con sợ lắm”. Chị Tuyền ôm lấy bé vỗ về, nước mắt lặng lẽ rơi sau vai con.

Từ ngày Phụng bệnh, chị Tuyền gần như không ngủ trọn một đêm. Hai mẹ con nằm cùng giường, vừa chăm nhau, vừa nghe tiếng máy thở và tiếng khóc con trẻ từ các phòng kế bên.

Chị Huyền và bé Phụng trong nhà ngoại ở xã Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Tháng 5/2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Huyền và bé Phụng trong nhà ngoại ở xã Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. Tháng 5/2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Tuyền từng có chồng nhưng ly hôn năm 2020, dọn về sống cùng mẹ đẻ. Tòa xử chồng Tuyền cấp dưỡng cho hai con mỗi tháng 2,5 triệu nhưng anh chỉ hỗ trợ một tháng. Một mình, Tuyền làm phục vụ quán ăn, tháng thu nhập vài triệu đồng. Từ khi con bệnh, chị bỏ việc, vay nợ khắp nơi.

Tết vừa rồi, chị vay 30 triệu, mỗi tháng trả lãi, chưa kể vay nợ ngân hàng. Gia đình có 10 anh em nhưng ai cũng khó khăn, chỉ giúp được đôi chút. Mẹ đẻ Tuyền, 68 tuổi, mắt kém, sức yếu ở quê trông đứa con gái nhỏ 8 tuổi của chị đang học lớp 3.

Cô con gái lớn của Tuyền ham học nhưng luôn tự ti vì nhà nghèo, nay lại thêm bệnh tật, càng rụt rè. Cô giáo thương nên dịp nào cũng quay video lớp và lời chúc của bạn bè gửi Phụng để bé đỡ nhớ bạn, nhớ trường.

Nhưng được bác sĩ cho về sau mỗi đợt hóa trị, Phụng không đủ sức đến lớp. Người bạn duy nhất của cô bé là em gái. Đầu tuần, em gái đi học, ở nhà một mình buồn, Phụng lại năn nỉ mẹ ”cho em nghỉ học ở nhà chơi với con”. “Con mong hết bệnh để được đi học lại lắm mẹ ơi”, bé nói.

Nhìn đứa con đau yếu ngồi một mình trong nhà khi em gái đến trường, chị Tuyền xót xa trong bất lực. Mong mỏi lớn nhất của chị là con khỏe mạnh để đến trường. Khi đó, Tuyền sẽ đi làm trở lại trả nợ và nuôi các bé.

”Mong ba mẹ con ở bên nhau được năm nào hay năm đó”, chị nói.

Phạm Nga

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Nhiều trường học bị vùi lấp sau lũ

Cùng đồng bào vượt lũ

Nhiều trường học bị vùi lấp sau lũ

Nghệ An – Sau trận lũ lịch sử xảy ra tại các xã miền núi, nhiều trường học bị ngập sâu, bùn đất vùi lấp dày hơn hai mét, tài sản hư hỏng, có nơi chưa thể tiếp cận hiện trường. Lúc 1h ngày 23/7,…

Quỹ Hy vọng mở chiến dịch ‘Chung tay vì Nghệ An’

Cùng đồng bào vượt lũ

Quỹ Hy vọng mở chiến dịch ‘Chung tay vì Nghệ An’

Chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ các trường học ở Tây Nghệ An bị thiệt hại do sạt lở, lũ quét, giúp học sinh, giáo viên sớm ổn định trước năm học mới. Do ảnh hưởng bão Wipha, từ đêm 21 đến hết ngày…

Giấc mơ có nhà mới của cựu chiến binh U100 thành sự thật

Ánh sáng học đường

Giấc mơ có nhà mới của cựu chiến binh U100 thành sự thật

Hà Tĩnh – Nhìn ngôi nhà mới xây kiến cố và khang trang, ông Trần Viết Vấn ôm chặt vợ bởi ước mơ có ngôi nhà mới đã thành ở tuổi 98. Ngày 25/7, Vấn gọi các con cháu về đông đủ dự lễ khánh…

Hành trình chạy bộ gây quỹ xuyên quốc gia

Ánh sáng học đường

Hành trình chạy bộ gây quỹ xuyên quốc gia

Dành 4 tiếng mỗi ngày để chạy 37 km, anh Nguyễn Hải Anh hoàn thành 259 km trong 7 ngày. Còn ở Phnom Penh, chị Phương Thảo bất chấp chấn thương mắt cá chân vẫn bền bỉ sải bước.  Từ công viên Bách Thảo (Hà…

Sang sửa trường lớp cho học sinh Hải Phòng

Ánh sáng học đường

Sang sửa trường lớp cho học sinh Hải Phòng

Dự án “Trường em thay áo mới” thực hiện tại xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng do Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT tài trợ 50 triệu đồng.  Lễ bàn giao công trình trường lớp được sửa chữa, sơn mới được tổ chức ngày…

Ước mơ sum vầy của nữ sinh không nhà

Ánh sáng học đường

Ước mơ sum vầy của nữ sinh không nhà

Đồng Tháp – 18 năm qua, Phan Ngô Diễm Phượng phải tá túc hết nhà ngoại đến nhà mợ bởi gia đình cô không có nổi căn nhà riêng. Mẹ Phượng – bà Phan Thị Thu Tâm, dang dở hôn nhân khi con chưa chào…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
Được vận hành bởi
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi
© 2018-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật