Ngày 6/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp Quỹ Hy vọng tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến, gây quỹ dự án “Nhà Hy vọng”.

Giải được tổ chức online ghi nhận thành tích trong vòng một tuần (7-13/4) trên ứng dụng thể thao trực tuyến vRace.
Mọi runner là cán bộ, người lao động, khách hàng, đối tác của Agribank hay các vận động viên, những người có niềm đam mê chạy bộ, thể dục thể thao đều có thể đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân hoặc theo đội, nhóm.
Các runner được tự do thực hiện hoạt động đi bộ, chạy ngoài trời vào mọi thời điểm diễn ra giải. Kết thúc giải, Ban tổ chức dựa trên bảng thành tích sẽ trao thưởng cho các cá nhân, đội nhóm xuất sắc.
Với mỗi km mà người chạy hoàn thành trong thời điểm tính tích lũy của giải, Agribank sẽ trích 3.700 đồng đồng hành cùng Quỹ Hy vọng. Mục tiêu hướng đến 3,7 tỷ đồng để triển khai xây mới hoặc cải tạo nhà ở cho 37 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt đảm bảo an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Xuân Tú – Giám đốc Quỹ Hy vọng chia sẻ: “Chiến dịch gây quỹ này hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xóa nhà tạm, dột nát, và được thực hiện tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Mỗi căn nhà mới được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa về chỗ ở, mà còn là một tấm khiên che chở, một nền móng cho tương lai ổn định và bền vững – nơi người dân có thể an tâm mưu sinh, con cái có thể yên tâm học hành”.
Giải chạy trực tuyến “Bước chạy triệu niềm tin” cũng nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ văn hóa chào mừng 37 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988 – 26/3/2025). Thông qua giải, Ngân hàng này mong muốn tăng cường hoạt động giao lưu và gắn kết, biểu dương sức mạnh đoàn kết, truyền thống của cán bộ, người lao động trong đơn vị, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sau lễ phát động, giải đã thu hút hàng nghìn cán bộ, người lao động và cá nhân, tổ chức đoàn thể là khách hàng, đối tác của Agribank tham gia.
“Chúng tôi mong giải chạy không dừng lại là một sự kiện thể thao mà còn là nơi tôn vinh tinh thần, sức mạnh đoàn kết, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, người lao động Agribank; cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, số hóa vào giải chạy trực tuyến góp phần kết nối nội bộ, gắn kết khách hàng và cộng đồng, tạo động lực cùng tiến tới một tương lai bền vững”, bà Phùng Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ.
Năm 2024, Agribank đóng góp gần 700 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Chỉ tính riêng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Agribank đã ủng hộ gần 230 tỷ đồng, trong đó có 120 tỷ đồng hưởng ứng chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên toàn quốc.
Quỳnh Anh
Khánh Hòa – Gần một thập kỷ nếm trải đủ mọi cung bậc đau đớn, chị Vân đếm từng ngày đến lịch ghép tế bào gốc cho con vào cuối tháng bởi đây cơ hội cuối cùng để con được hồi sinh. Trong phòng bệnh…
Giải chạy “Vì trẻ sống chung với bệnh hiếm” trên vRace kéo dài đến 30/6, để cộng đồng tiếp tục tham gia, chung tay hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn. Giải chạy do Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức, triển…
Sơn La – Dù hỏng một mắt và chưa bao giờ ra khỏi bản, anh Lò Văn Ngoãn vẫn vay mượn khắp nơi, đưa con gái 14 tuổi bị xuất huyết não xuống thủ đô giành giật sự sống. Những ngày cuối tháng 3, căn…
Khoản tài trợ 5 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm và Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ sẽ góp phần san sẻ viện phí, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhi ung thư, ghép tạng năm 2026. Phát hiện ung thư…
38 cầu Hy Vọng là mục tiêu chương trình Nâng bước chân em đến trường 2026, trong đó 9 công trình đã khởi công trong quý 1. Giữa cái nắng tháng 3, bà con ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang tập…
TP HCM – Chiều tháng 3, Thanh Thảo, 13 tuổi, nằm bất động trên giường bệnh nhưng mắt rực sáng khi nghe bố nói “được về nhà vài hôm”. Nửa năm qua, Thảo nằm liệt, chân teo tóp, không thể đi lại. Em rướn người…