Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress phát động chiến dịch “Chung tay cùng đồng bào vượt bão” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở.
Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính đến tối 9/9, bão đã làm 65 người chết, 40 người mất tích, khoảng 250 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà ở Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang bị ngập sâu 0,5-1,5 m. Hơn 1.100 lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi, hàng chục tàu thuyền bị chìm… và nhiều thiệt hại khác chưa thể thống kê hết.
Lũ trên sông Hồng còn làm sập cầu Phong Châu, Phú Thọ. Sạt lở đất liên tiếp xảy ra ở Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, trong đó Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Nhiều trường học không thể đón học sinh trở lại trường do bị tốc mái, đổ tường, ngập nước, trang thiết bị dạy học hư hỏng nặng, sau cơn bão vừa qua. Riêng ở Quảng Ninh, gần 400 phòng học bị vỡ kính, 110 phòng học bị sập trần. Tại Hải Phòng, 303 công trình trường học bị ảnh hưởng. Một số nơi như huyện Mù Cang Chải và Lục Yên, Yên Bái, có nhiều trường bị sạt taluy, bờ kè, nền nhà lớp học sụp lún, có nguy cơ đổ sập.

Ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư đến đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của bão Yagi: “Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra”.
Quỹ Hy vọng – báo VnExpress phát động chiến dịch “Chung tay cùng đồng bào vượt bão”, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở và tái thiết cuộc sống cho đồng bào sau bão.
Mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều có ý nghĩa rất lớn trong lúc này. Chúng tôi cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.
Mọi ủng hộ xin gửi về:
Văn phòng Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress
Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.
Điện thoại: 0972 776 776
Tài khoản nhận ủng hộ:
Agribank
STK: 1500201104186
Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
BIDV
STK: 42710008680868
Chi nhánh Quang Minh
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Sacombank
STK: 020058823385
Chi nhánh Đông Đô – PGD Quan Hoa
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Techcombank
STK: 19132103682686
Chi nhánh Hoàng Quốc Việt- PGD Trần Thái Tông
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
TPBank
STK: 73007300602
Chi nhánh Hoàn Kiếm
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Vietcombank
STK: 0011007300602
Chi nhánh Sở giao dịch
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Số tài khoản USD
Account Name: HOPE FOUNDATION
Account Number: 73007300503
Bank name: TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, HANOI, VIETNAM.
Address: TPBank Building – 57 Ly Thuong Kiet – Hoan Kiem District – Hanoi
Swift code/BIC: TPBVVNVX
Quỹ Hy vọng
Hà Nội – Trở thành mẹ đơn thân từ lúc mang thai, tài sản duy nhất chị Lan còn lại khi con trai ung thư tái phát là tờ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Chiều 10/4, trên giường bệnh tầng 6, Khoa Bệnh…
Hoa hậu H’Hen Niê nói làm mẹ, cô thấu hiểu nỗi đau của phụ huynh có con mắc bệnh hiếm, từ đó thêm gắn bó việc thiện nguyện, giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đầu tháng 3, Hoa hậu H’Hen Niê làm đại sứ giải chạy Run For…
Ngày 31/3, giải chạy trực tuyến ‘Run for Rare Kids” do Quỹ Hy vọng phối hợp vRace tổ chức chính thức ghi nhận thành tích của những người tham gia. Dẫn đầu ở bảng thành tích cá nhân nam là vận động viên Thành Vinh…
Hải Phòng – Tròn 7 năm mang bệnh hiếm Pompe, Phương Anh phải kiêng đường tuyệt đối và truyền thuốc mỗi tháng với chi phí nửa tỷ đồng để giành giật sự sống. Tối cuối tháng 3, đi ngang quầy kem, bé Phương Anh níu…
Chi phí điều trị bệnh hiếm có thể cao gấp 5-10 lần so với các bệnh phổ biến, kể cả được chẩn đoán thì cơ hội chữa bệnh cũng rất hạn chế. Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ…
Khánh Hòa – Gần một thập kỷ nếm trải đủ mọi cung bậc đau đớn, chị Vân đếm từng ngày đến lịch ghép tế bào gốc cho con vào cuối tháng bởi đây cơ hội cuối cùng để con được hồi sinh. Trong phòng bệnh…