Sáng 8/1, tại Phiên chợ 0 đồng, gian hàng của Quỹ Hy vọng đã trao 400 phần quà miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.
Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ 8 với chủ đề “Tròn đầy Tết yêu thương”, dành cho hơn 500 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức; TS. BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện; cùng Ban lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện, đại diện Quỹ Hy vọng, FPT, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tình nguyện viên.
Phát biểu khai mạc phiên chợ, TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện chia sẻ: “Tết đến xuân về, mọi gia đình đều mong muốn có những ngày đầu năm yên ấm để khởi đầu một năm mới thuận lợi và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì đó là cả một nỗi lo toan khi phải cân nhắc giữa chi phí điều trị và những nhu yếu phẩm khác để đón những ngày Tết sung túc. Phiên chợ 0 đồng lần thứ 8 nhân dịp Tết Quý Mão 2023 được tổ chức nhằm mang lại niềm vui cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày đầu xuân, cũng như tiếp thêm nghị lực, sức mạnh giúp người bệnh vượt qua bệnh tật và vui sống”.

Quỹ Hy vọng và FPT tham gia phiên chợ với 2 gian hàng, cung cấp 10 mặt hàng nhu yếu phẩm Tết như bánh, lạp xưởng, sữa, mứt dừa, gia vị, dầu ăn… Tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Mỗi người bệnh được trao tặng 10 phiếu để chọn mua 10 món hàng bất kỳ với giá 0 đồng. Tại gian hàng, Quỹ Hy vọng đã trao 400 phần quà miễn phí cho các bệnh nhân.
Bên cạnh các gian hàng thực phẩm, phiên chợ còn có các khu dành cho thiếu nhi, các hoạt động lý thú, như: vẽ tranh, tô tượng, trò chơi dân gian, ảo thuật, viết thư pháp, hớt tóc làm đẹp, chụp hình lưu niệm…
Ông T.N.H (ở Cần Thơ) đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp cho biết: “Hôm nay tham gia phiên chợ 0 đồng của bệnh viện nhận được nhiều nhu yếu phẩm tôi mừng lắm, từng này đủ cho 2 vợ chồng ăn nguyên tháng ấy chứ. Bệnh nhân chúng tôi quý lắm”.

Mô hình Phiên chợ 0 đồng là sáng kiến của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện TP Thủ Đức thực hiện từ năm 2018, được nhân rộng đến nhiều địa phương trong và ngoài địa bàn Thủ Đức, góp phần chăm lo đời sống người dân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Hàng năm, phiên chợ được tổ chức định kỳ 6 tháng/lần bằng hình thức phiên chợ quê, gồm hơn 30 gian hàng bày bán các loại hàng hóa khác nhau có giá 0 đồng, với phương châm “Luôn đồng hành cùng người bệnh” nhằm chăm lo toàn diện cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Đến nay phiên chợ đã tổ chức được 8 lần. Bên cạnh hoạt động mua hàng, phiên chợ còn lồng ghép nhiều nội dung ý nghĩa như: khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí, trao tặng xe lăn, thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, phục vụ văn hóa văn nghệ, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, cắt tóc gội đầu miễn phí, chụp và in ảnh lưu niệm miễn phí….
Quỹ Hy vọng
TP HCM – Lên phố ở trọ từ khi con trai phát bệnh hiếm, vợ chồng chị Thùy Dương làm đủ nghề từ mò cua, hái rau dại đến bán chuối chiên để chắt chiu viện phí cho con. “Ngày nào vợ chồng tôi cũng…
Khi các học sinh đang nghỉ hè, thì tại nhiều trường học, tiếng trộn bê tông vẫn vang lên mỗi ngày trong quá trình xây sửa chuẩn bị năm học mới. Từ đầu năm đến nay, chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy…
Trong nửa đầu năm, chương trình Mặt trời Hy Vọng tài trợ 19 tỷ đồng, giúp gần 570 bệnh nhi hiểm nghèo có kinh phí phẫu thuật và duy trì điều trị. Chào đời tháng 4/2025, bé Lò Ngọc Thảo Nhi ở An Giang bị…
Trong 6 tháng đầu năm, 18 cầu Hy Vọng được khởi công tại Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, giúp người dân đi lại thuận lợi. Cuối tháng 6, cầu Hy Vọng 459 tại ấp Mỹ Thành, xã…
Vàng da lúc một tháng tuổi, bé Hữu An, 3 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh Pompe – một hội chứng di truyền hiếm gặp. Một tháng sau khi chào đời vào cuối năm 2023, bé Hồ Nguyễn Hữu An vàng da rất nặng kèm…
Hà Nội – Trong khi bạn bè cùng trang lứa được chạy nhảy nô đùa, thì thế giới của Vân Anh chỉ quanh quẩn trên chiếc giường bệnh. Trong căn phòng hồi sức tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bóng dáng…