Chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ các trường học ở Tây Nghệ An bị thiệt hại do sạt lở, lũ quét, giúp học sinh, giáo viên sớm ổn định trước năm học mới.
Do ảnh hưởng bão Wipha, từ đêm 21 đến hết ngày 22/7, mưa lớn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét tại nhiều khu vực miền núi tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong.
Chính quyền Nghệ An ghi nhận đến tối 25/7 còn 16 xã miền núi với hơn 13.000 hộ dân, 61.000 người bị cô lập. Nhiều trường học bị ngập lụt và hư hỏng.
Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú – Trung học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, nước lũ dâng ngập lụt hoàn toàn các dãy nhà cấp 4, riêng dãy nhà cao tầng nước dâng lên tầng hai.
Nội thất như bàn, ghế của 7 phòng học, nhà bếp nấu ăn và đồ dùng phục vụ học sinh bán trú bị cuốn trôi hoàn toàn. 12 chiếc ti vi, 5 tủ lạnh, 22 máy tính, 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường, đồ đạc của giáo viên nội trú và sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú, chăn màn… của học sinh ngập hoàn toàn trong nước. Tổng thiệt hại 2,5 đến 3 tỷ đồng.
Tại Trường Tiểu học Thông Thụ 1, xã Thông Thụ, 5 phòng học và 4 phòng giáo viên ở điểm chính bị tốc mái. Nước ngấm gây hư hỏng hệ thống điện, quạt. Điểm lẻ Mường Piệt, học phòng ngập nửa mét, hỏng gần 80 bộ bàn ghế và nhiều máy tính, cùng hệ thống điện, nước.
Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress phát động chiến dịch “Chung tay vì Nghệ An”, nhằm hỗ trợ tái thiết các trường học bị thiệt hại do sạt lở, lũ quét, giúp học sinh, giáo viên sớm ổn định trước thềm năm học mới.
Mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều có ý nghĩa rất lớn trong lúc này. Chúng tôi cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.
Quỹ Hy Vọng
TP Huế – Chân tay lở loét, hạch di căn khắp cơ thể bởi căn bệnh ung thư máu tái phát nhưng Võ Hoàng Anh vẫn không than khóc, cố gắng gượng đợi ngày khỏe lại. Chiều cuối tháng 7, Hoàng Anh, 6 tuổi ở…
Hà Tĩnh – Nhìn ngôi nhà mới xây kiến cố và khang trang, ông Trần Viết Vấn ôm chặt vợ bởi ước mơ có ngôi nhà mới đã thành ở tuổi 98. Ngày 25/7, Vấn gọi các con cháu về đông đủ dự lễ khánh…
Dành 4 tiếng mỗi ngày để chạy 37 km, anh Nguyễn Hải Anh hoàn thành 259 km trong 7 ngày. Còn ở Phnom Penh, chị Phương Thảo bất chấp chấn thương mắt cá chân vẫn bền bỉ sải bước. Từ công viên Bách Thảo (Hà…
Quảng Trị – Sống nhờ ruộng vườn và làm thuê, vợ chồng anh Hậu, 49 tuổi, vẫn giữ khát vọng cả 6 người con đều vào giảng đường. Đến nay, ba em đã thực hiện được ước mơ ấy. 25 năm trước, anh Nguyễn Văn…
Dự án “Trường em thay áo mới” thực hiện tại xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng do Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT tài trợ 50 triệu đồng. Lễ bàn giao công trình trường lớp được sửa chữa, sơn mới được tổ chức ngày…
Đồng Nai – Nửa năm sau khi vợ bỏ đi, anh Đinh Duy Lương, 51 tuổi, như gục ngã lần nữa khi hay tin con bị ung thư máu. “Lòng tôi quặn thắt mỗi lần nhìn con khóc ngằn ngặt”, anh nói. Anh Lương làm…