Từ sáng, hàng trăm học sinh đã có mặt tại sân trường Tiểu học Tuyên Bình, giao lưu với các thành viên của Quỹ Hy vọng báo VnExpress.
Không khí thêm náo nhiệt với các chơi trò chơi, bài hát giao lưu giữa thành viên Quỹ Hy Vọng với các bé.
Ông Huỳnh Thành Được (Phó chủ tịch UBND xã Tuyên Bình) cho biết, phần lớn bà con trong vùng là hộ nghèo, chỉ trồng lúa hoặc đi làm thuê. Ngoài ra còn có một xóm với hơn 30 gia đình người Việt không có giấy tờ, quốc tịch từ Campuchia về sinh sống. Trẻ trong xóm học lớp tình thương buổi tối, ban ngày bán vé số, cắt lục bình…
Mỗi học sinh nhận một suất quà, gồm sách giáo khoa, vở, cặp sách, đồng phục… để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.
Với học sinh vùng biên giới, những món quà giúp các em có thêm niềm vui trước năm học mới.
Bé Phước cho hết sách vở, bút viết vào cặp, mang về nhà.
Kim Thị Diệu (lớp 4) được anh trai giúp đeo thử cặp mới. Ba mẹ Diệu đã chuyển nhà từ Campuchia về Long An sống gần 10 năm nay. Ngày hè mấy anh chị em đều phụ việc nhà hoặc đi bán vé số.
“Mấy năm học trước, con đều phải dùng lại sách giáo khoa, cặp do anh chị để lại. Lần này được toàn đồ dùng học tập mới nên con thích lắm”, Diệu chia sẻ.
Ông Nghị dẫn cháu Nguyễn Ngọc Thái (lớp 4) đến nhận quà. Cậu bé bị khuyết tật giọng nói, sống cùng ông nội từ khi mẹ bỏ đi. “Tôi nghèo, chỉ trồng lúa còn không đủ ăn nói chi lo học hành cho cháu. Các món quà được tặng vừa đủ lo cho cháu năm học mới”, ông Nghị chia sẻ.
Một cậu bé tươi cười theo mẹ về nhà với phần quà tặng.
HÀ NỘI_Quỹ Hy vọng được vinh danh tại hạng mục Environmental Excellence Award và Best in Vietnam trong lễ trao giải CSR & ESG toàn cầu lần thứ 16, tối 25/4. Các giải thưởng của Global CSR & ESG Awards được đánh giá theo cấp…
THỪA THIÊN – HUẾ_Bảy năm trước Thu Uyên nghỉ đại học về chăm mẹ ung thư dạ dày, đầu năm nay cô lại gác công việc ở Australia để nuôi em gái mắc căn bệnh tương tự. Những ngày cuối tháng 4, Phạm Thị Thu…
TP HCM_Khi con gái Bảo Ngân thiếp đi, chị Khéo rón rén xuống giường để sang phòng bệnh cách đó 100 m thăm chồng đang trằn trọc với vết mổ ở cổ, đêm 15/4. Nửa năm qua người phụ nữ quê Giồng Trôm, Bến Tre…
QUẢNG NAM- Bốn năm trước, lúc biết tin người chồng vừa cưới một tuần mắc ung thư gan giai đoạn cuối, chị Lợi suy sụp tưởng mình không thể gượng dậy nổi. Nỗi đau càng chồng chất khi chị Phạm Thị Thủy Lợi, 50 tuổi,…
CẦN THƠ – Giao Hàng Tiết Kiệm vừa đóng góp thêm 300 triệu đồng, nâng tổng số cầu xây mới cùng Quỹ Hy vọng lên 9 công trình trong ba năm. Sáng 22/3, đại diện Quỹ Hy Vọng và Công ty Cổ phần Giao Hàng…
NGHỆ AN- Năm năm trước, khi những sợi tóc cuối cùng của con gái rơi xuống đất, chị Hoan vội giấu chiếc kẹp nơ ra sau lưng, hy vọng một ngày nào đó con sẽ dùng lại nó. Năm năm sau, khi bệnh ung thư…