Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tết Hy vọng
  • Tin tức
Thứ tư, 11/1/2023 | 18:19 GMT+7

Tết đầu tiên của trẻ mồ côi Trường Hy Vọng

200 học sinh cùng thầy cô gói bánh chưng, vui chơi trong không gian ẩm thực quê trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tối 9/1, tức ngày 18 tháng Chạp, các em Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng (Hope School) quây quần gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán, dưới sự hướng dẫn của những người thợ lâu năm. Đây là Tết Hy Vọng đầu tiên của hơn 200 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 được đưa về nuôi dạy tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Sau khi quan sát các thao tác của nghệ nhân, các em tự tay gói bánh chưng. Trong khi các em ở miền Bắc bất ngờ vì lần đầu gói gói bánh chưng bằng lá chuối thay vì lá dong, các em ở miền Nam lại có chút bối rối khi gói bánh vuông vức theo khuôn chứ không phải hình dáng trụ dài của bánh tét.
Trong lúc chờ gói xong và nhóm lửa nấu bánh, các em bất ngờ đón ca sĩ Thanh Lam ghé thăm, cùng hát, nhảy múa những ca khúc Xuân. Nhiều em thức cùng thầy cô canh bánh chưng, chờ trời sáng để vớt những mẻ bánh đầu tiên.
Lê Khánh Vy, học sinh lớp 7, đưa ngón tay ra tín hiệu “thích” (like) khi khoe với cô về chiếc bánh chưng đầu tiên mình gói được. “Con rất vui dù lần đầu gói chưa được đẹp lắm. Gói bánh chưng khó nhất là lúc cột dây sao cho chặt để chiếc bánh được vuông vức. Con sẽ mang bánh về thắp hương trên bàn thờ, khoe với ba là con đã gói được bánh chưng”, Vy tâm sự.
Tối 10/1 (ngày 19 tháng Chạp), các em tham gia phiên chợ quê, với nhiều món ăn đặc sản của từng vùng miền. Gian hàng làm bánh thuẫn của các thầy cô “hút khách” bởi hương thơm, vị mềm, xốp, ngọt tan trong miệng. Các em thường gọi là “bánh thuẫn cô Diệp”, vì được cô hướng dẫn công thức và dạy làm bánh.
Trong khi đó, ở những sạp gỗ được trải chiếu cói, nhiều học sinh khác thi nhau tô màu, vẽ tranh về chủ đề Tết Nguyên đán. Không gian vui xuân trong khoảng sân nhà nội trú, luôn rộn vang tiếng cười.
Học sinh Hope School cùng nhau ăn tất niên với các món tự chọn. Mỗi trẻ được phát tem phiếu, mỗi phiếu trị giá 10.000 đồng để đến các quầy “mua” thức ăn. Để đảm bảo khẩu phần cho từng người, học sinh lớn được thầy cô giao nhiệm vụ thu phiếu, hướng dẫn mọi người sử dụng các món vừa đủ.
“Em rất vui khi lần đầu được đón Tết cùng thầy cô và các bạn, được gói bánh chưng, thưởng thức các món ngon”, Lưu Gia Nghi, 15 tuổi, nói. Nghi cùng anh trai Lưu Hữu Nghị (17 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ, được các thầy cô đưa về Trường Hy Vọng từ tháng 8/2022.
Nhiều em nhỏ còn được anh chị lớn chăm sóc. Tròn một năm về trường (đợt đầu tiên nhập học từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đợt thứ hai nhập học tháng 8/2022), 200 học sinh coi nhau như anh em trong nhà, luôn hỗ trợ trong mọi hoạt động từ học tập đến sinh hoạt nội trú, dã ngoại…
Ông Đỗ Xuân Ngọc (giữa), Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Bộ tặng quà và lì xì cho các em nhỏ. Giám đốc dự án Trường Hy Vọng Hoàng Quốc Quyền cùng học sinh tặng đoàn kỷ vật là chữ Hope làm từ gỗ của một con tàu hỏng, do ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam viết và do thầy trò của trường tự tay làm.
Đại diện Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT cũng trao quà để các em nhỏ về quê vui xuân, đón Tết cùng người thân.
Buổi tất niên sôi nổi hơn khi các em biểu diễn văn nghệ. Trong khi học sinh múa hát, thầy cô đứng phía dưới cùng cổ vũ. Các học sinh sau đó xuống phía khán giả, kéo thầy cô cùng lên nhảy múa, như một cách bày tỏ lòng tri ân.
Phạm Văn Nam, 10 tuổi, quê Gia Lai (ngồi giữa) thích thú cùng hai bạn Ninh (bên trái) và Cường (bên phải) thưởng thức món bắp nướng do các thầy cô Hope School chuẩn bị. Cậu bé cho biết rất vui vì có nhiều bạn mới và thầy cô luôn bên cạnh.
Cuối chương trình, các em lần lượt lên sân khấu chúc Tết các thầy cô.
Học sinh Trường Hy Vọng còn được đón Tết sớm với màn bắn pháo hoa loại giàn phun viên, do Công ty TNHH MTV hoá chất 21 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất.
Từ ngày 11/1, học sinh về quê đón Tết với gia đình. 100% vé máy bay đi về đến các tỉnh thành do VietjetAir tài trợ. Những nơi đi ôtô thầy cô đặt vé xe khách cho học sinh và mong muốn có đơn vị đồng hành cùng.

Nguyễn Đông

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Mặt trời Hy vọng

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Bắc Ninh – Minh Nhật phát bệnh khi chưa đầy một tuổi, sau ba năm khám ở nhiều bệnh viện mới phát hiện mắc đột biến gene gây bệnh Crohn, biện pháp điều trị duy nhất là ghép tế bào gốc. Bố của bé, anh…

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật