Quỹ Hy vọng cùng Vietlott, CBNV FPT tặng gần 1.100 phần quà Tết cho trẻ mồ côi do Covid-19 ở quận 8, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức ngày 14-15/1.

Từ sáng sớm, các phần quà Tết được Quỹ Hy vọng – Báo điện tử VnExpress chuẩn bị để tặng cho các bé mồ côi do dịch Covid-19 tại các quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.
Chương trình nhận được sự phối hợp tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận, huyện và Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM.

Mỗi phần quà gồm học bổng trị giá một triệu đồng tiền mặt, túi quà Tết (nhu yếu phẩm) và balo học sinh.
Những phần quà này là sự chung tay của quỹ Người FPT vì cộng đồng (do cán bộ nhân viên FPT đóng góp), Công ty xổ số điện toán Vietlott, độc giả báo VnExpress, người dùng Ví MoMo và Best Express hỗ trợ vận chuyển.

Tại Hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, từ 7h nhiều học sinh cùng phụ huynh đã tới trình giấy mời của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chờ nhận quà Tết của Quỹ Hy vọng.

Trước khi trao “Tết Hy vọng” đến các em, bà Nguyễn Xuân Tú – Giám đốc điều hành quỹ Hy vọng cho biết: “Đợt dịch Covid ở TP HCM khiến hơn 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi, nhiều bé mất cả cha lẫn mẹ, có những đứa trẻ sơ sinh sớm mất mẹ lúc vừa chào đời. Mong sao những phần quà nhỏ giúp các em được đón một cái Tết đầm ấm hơn, bởi trong đó có tấm lòng của hàng ngàn độc giả VnExpress, với những lời nhắn nhủ các em không cô đơn mà hãy hy vọng vì không ai mất đi tất cả. Mong các em vững vàng và bình yên trong những ngày tiếp theo của cuộc đời”.

Tại quận 8, Quỹ Hy vọng trao 373 phần quà đến các bé mồ côi do Covid-19.

Nguyễn Ngọc Khánh Vân háo hức cùng em trai xem chiếc balo mới ngay sau khi được tặng. “Cặp mới nhiều ngăn lắm, thoải mái để sách vở và dụng cụ học tập”, cô bé 9 tuổi nói.
Đợt Covid -19 bùng phát khiến chị em Vân mồ côi mẹ. Một mình người cha nuôi hai con với nghề xe ôm, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình càng khó khăn chồng chất.

Trên đường về nhà, hai học sinh thích thú với những món quà Tết ý nghĩa.

Ngồi ở góc sân Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, bà Trần Thị Hồng bế cháu ngoại Kim Phúc chờ người nhà đến đón. “Mấy tháng trước mẹ cháu nhiễm Covid-19, bác sĩ phải mổ bắt con khi mới được 6 tháng. Bé sinh ra chưa đầy tháng thì mẹ mất”, bà nói.

9h30, Quỹ Hy vọng tiếp tục đến trao 100 phần quà Tết tại Hội trường UBND quận Tân Phú.

Ông Trần Khánh Vũ, đại diện nhà tài trợ – Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) lên sân khấu trao quà và gửi lời động viên đến các em nhỏ mồ côi ở quận Tân Phú.

Ở UBND phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân), 218 món quà cùng các học bổng trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt cũng được trao trong buổi trưa cùng ngày.

17h, hoạt động trong ngày của Tết Hy vọng kết thúc tại huyện Bình Chánh với 222 phần quà được trao.
Ngoài TP HCM, ngày 15-16/1, gần 400 phần quà sẽ được quỹ Hy vọng và đại diện các nhà tài trợ đồng hành gửi tặng trẻ em mồ côi tại Bình Dương, Đồng Nai.
Đây là lần thứ 5 quỹ Hy vọng tổ chức chương trình trao quà Tết. Kể từ 2018, mỗi năm quỹ đã trao hơn 1.000 phần quà Tết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cả nước như trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn, người không quốc tịch, hộ nghèo, người dân vùng lũ…
Quỳnh Trần
Hà Tĩnh – Khánh An 6 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh, được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ 100 triệu đồng ghép tế bào gốc song hành trình sau ghép không hề bằng phẳng. “Ở cái…
Đà Nẵng – Ngày 11/5, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng UBND xã Sông Kôn khánh thành nhà vệ sinh cộng đồng cạnh nhà Gươl tại thôn K8. Dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng đời…
Điểm trường Măng Priu tại xã Trà Linh được xây mới với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, nhằm xóa bỏ phòng học tạm và đảm bảo an toàn cho học sinh vùng núi cao trong mùa mưa bão. Ngày 6/5, Quỹ Hy vọng phối…
Gia Lai – Sau ba năm gắn liền với bình oxy, sự sống của Gia Linh, 8 tuổi, mắc bệnh hiếm Gaucher được duy trì nhờ nguồn thuốc tài trợ trị giá bốn tỷ đồng mỗi năm. Bé Gia Linh, cháu ngoại bà Nguyễn Thị…
TP Huế – Nhà Hy vọng – khu nhà bếp chung sát Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm nay trở thành điểm tựa để phụ huynh chuẩn bị những bữa cơm cho bệnh nhi ung thư. 16h30 mỗi ngày, anh Nguyễn Công Ty, 43…
Gia Lai – Nhìn mẹ mất một chân đi lại khó khăn, bố thức trắng đêm chăm sóc, Siu H’tam, 12 tuổi, nhiều lần xin dừng điều trị ung thư máu vì sợ tốn kém. Siu H’tam sinh ra trong một gia đình người Jrai…