Tiếp nối đợt trao 3.300 máy tính bảng, Quỹ Hy vọng và FPT đồng hành tặng 500 bộ máy tính bàn nhằm giúp các em học sinh có điều kiện học tốt hơn.
Ngày 27/10, 100 máy tính bàn đầu tiên đã được gửi đến Quảng Ngãi để hỗ trợ các em khó khăn tiếp nhận bài giảng online và giúp các trường trang bị thêm máy móc, phục vụ phòng tin học, thư viện điện tử. 400 máy tính bàn sẽ tiếp tục được chuyển tới các cơ sở giáo dục ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, TP HCM trong những ngày tới.
Đây là phần quà ủng hộ chương trình “Máy tính tặng em” đến từ Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) – Tập đoàn FPT, sau khi rà soát các thiết bị cấu hình tốt và cài đặt lại phần mềm để bàn giao quỹ Hy Vọng.

Chia sẻ về những phần quà ủng hộ chương trình, ông Nguyễn Khải Hoàn – Giám đốc tài chính FPT Software cho biết do đặc thù công việc, nhiều máy tính của công ty đang sử dụng tốt vẫn phải thay thế, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của dự án. Sau quá trình thay thế, số máy này được tận dụng cho các chương trình đào tạo hoặc cấp cho cán bộ nhân viên mượn khi có nhu cầu làm ở nhà.
“Vì vậy, khi biết đến chương trình Máy tính tặng em, chúng tôi khẩn trương thu thập số máy này tại các chi nhánh trên cả nước, mua mới thay thế khoảng 80% linh, phụ kiện (chuột, bàn phím…) để đảm bảo 100% máy sử dụng lâu dài. Chúng tôi mong muốn, khi máy đến tay các em phải được lựa chọn và kiểm tra kỹ càng từ chất lượng tới hình thức”, ông Hoàn nói.
Trước đó, FPT và quỹ Hy vọng đã trao tặng hàng nghìn máy tính bảng mới cho học sinh khó khăn ở 7 tỉnh, thành phía Nam nhằm giảm bớt nỗi lo trong học tập khi không thể đến trường.
“Không có đầu tư nào giá trị và hiệu quả hơn là đầu tư vào học tập và kiến thức. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn những chiếc máy tính không dừng lại chỉ là một công cụ hỗ trợ học tập mà còn giúp các em có cơ hội tiếp xúc với công nghệ, tri thức, mở ra nhiều cơ hội, nuôi dưỡng đam mê và tài năng. Mong các em sẽ học thật tốt, từng bước đạt đến ước mơ của mình”, ông Hoàn nói thêm.

Đồng hành cùng FPT và quỹ Hy vọng trao 500 máy tính bàn đến các tỉnh, thành miền Trung và Nam còn có sự hỗ trợ vận chuyển đến từ BEST Express Việt Nam. Theo kế hoạch, số máy tính này được vận chuyển từ Hà Nội và Đà Nẵng vào phía Nam.
Hiện BEST Express Việt Nam là nhà tài trợ vận chuyển hàng hoá mặt đất duy nhất trong các chương trình nhân ái của quỹ Hy vọng như Tiếp sức cho tâm dịch, Tết Hy vọng… Nhờ đó, nhiều tấn hàng chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đã kịp thời gửi đến các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… thời gian qua.
Quỹ Hy vọng
Mỗi chiếc máy tính có thể giúp hàn gắn một vết đứt gãy giáo dục trong đại dịch Covid-19, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ tương lai tiếp cận kho tri thức mở. Quỹ Hy vọng báo VnExpress phát động chương trình “Máy tính tặng em” với mục tiêu trao 3.300 máy tính đến các em nhỏ khó khăn. Bạn có thể tìm hiểu và ủng hộ tại đây.
Bắc Ninh – Minh Nhật phát bệnh khi chưa đầy một tuổi, sau ba năm khám ở nhiều bệnh viện mới phát hiện mắc đột biến gene gây bệnh Crohn, biện pháp điều trị duy nhất là ghép tế bào gốc. Bố của bé, anh…
Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…
Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…
Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…