50 thiết bị học tập online được Quỹ Hy vọng trao cho các em nhỏ của Trung tâm nhân đạo Quê hương, ngày 9/12.

Cầm trên tay chiếc máy tính bảng mới, em Huỳnh Tiểu Linh, lớp 11 trường THPT Phan Chu Trinh, thị xã Dĩ An cho biết rất vui khi từ đây có thiết bị để học tập. “Mấy nay nhiều bạn trong cơ sở phải chia nhau điện thoại để học trực tuyến, nay có máy tính bảng, ngoài học online em cũng có thể lên mạng tìm hiểu kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới”, Linh nói.
Trung tâm nhân đạo Quê hương từng là “điểm nóng” trong đợt cao điểm đại dịch ở Bình Dương với 145 em và hai nhân viên nhiễm Covid-19. Trong đó, một trẻ mồ côi cũng là nhân viên của trung tâm không qua khỏi. Hiện trung tâm có 346 trẻ em, trong đó có 176 trẻ ở độ tuổi đến trường, chủ yếu ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Trung tâm nhân đạo Quê Hương được hình thành tròn 20 năm, là nơi nuôi dưỡng cho gần 500 trẻ mồ côi, khuyết tật. Các em được nuôi nấng (ăn ở, vui chơi, sinh hoạt, học tập) từ nhỏ đến khi học hết đại học.
Ông Lê Văn Tính, Trưởng phòng hành chính Trung tâm nhân đạo Quê hương cho biết dù dịch bệnh, trung tâm vẫn dành mọi điều kiện tốt nhất cho các em bình phục sức khỏe và học tập tốt. Tuy nhiên do số em nhiều quá nên trang thiết bị vẫn còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc lên lớp. “50 máy tính bảng của Quỹ Hy vọng sẽ giúp cho các em tiếp cận tốt hơn công nghệ để học tập cũng như trau dồi kiến thức trên internet”, ông Tính nói.
Sau khi tiếp nhận máy, ông Tính cho biết trung tâm sẽ phân phối và quản lý việc học sinh sử dụng và học tập hiệu quả.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Máy tính tặng em” do Quỹ Hy vọng phát động từ tháng 9. Số máy tính bảng gửi đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương là những phần quà đến từ đóng góp của độc giả VnExpress và người dùng Ví MoMo.
Ngoài học sinh Bình Dương, thời gian qua, chương trình đã mang hàng nghìn máy tính bảng đến các em học sinh khó khăn trong đại dịch Covid-19 ở 7 tỉnh thành phía Nam gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Tây Ninh, Cần Thơ.
Phước Tuấn
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…
Lâm Đồng – Khi sương mù bắt đầu tràn xuống thung lũng Liêng Hung, Giàng Thị Nú tất tả chạy đến cổng trường để đón các em về xóm trọ. Khu trọ gồm 5 ngôi nhà vách ghép từ những tấm gỗ thưa, mái lợp…
Chỉ còn ít ngày nữa ca ghép thận định mệnh sẽ diễn ra, nhưng bé Gia Bảo, 8 tuổi, vẫn đang phải thở oxy trong phòng cấp cứu vì suy tim và tràn dịch màng phổi. Bé Nguyễn Trần Gia Bảo vốn sinh ra khỏe…
Những mảng tường bong tróc, thấm dột tại các điểm trường lẻ ở xã Vân Hồ và xã Xuân Nha vừa được thay thế bằng diện mạo mới trước thềm Tết Nguyên đán. Ngày 9/1, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Tập đoàn FPT bàn…