TP HCM_Quỹ Hy vọng cùng Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam tặng hơn 100 phần quà Tết cho trẻ mồ côi ở chùa Từ Hạnh, quận Bình Tân ngày 5/1.
Chiều tối 5/1, đại diện Quỹ Hy Vọng cùng đại diện Công ty Nippon Paint (Việt Nam) có mặt tại chùa Từ Hạnh, trao quà cho hơn 100 trẻ mồ côi đang nuôi dưỡng tại đây. Mỗi phần quà gồm bánh ngọt, kẹo, sữa cùng nhu yếu phẩm gạo, mì tôm, nhằm động viên tinh thần cho các em trước thềm năm mới. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.
Đồng hành cùng chương trình, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trưởng phòng truyền thông quảng cáo Công ty Nippon Paint (Việt Nam) cho biết, ngoài những món quà về vật chất, còn có tình cảm của hàng trăm cán bộ nhân viên của công ty đến gửi gắm cho các em.
“Đây là năm đầu tiên chúng tôi đồng hành với quỹ Hy vọng để đưa yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn khi mùa xuân về. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội tham gia hoạt động ý nghĩa này, và hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của các bé đón nhận quà. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành ở những năm tiếp theo”, chị Mai chia sẻ.
Đáp lại sự quan tâm của quỹ Hy vọng, Ni sư Tích Tử Như Thảo, Phó trụ trì chùa Từ Hạnh gửi lời cảm ơn đến quỹ, bạn đọc báo VnExpress cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ những trẻ em mồ côi nơi đây.
“Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự trợ giúp như thế này. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với bọn trẻ. Để các con thấy được còn đó rất nhiều người trong xã hội luôn yêu thương và quan tâm chúng. Đặc biệt sự hiện diện của quý ân nhân đã giúp các em nhỏ có một cái Tết đủ đầy, vơi đi nỗi đau không có bố mẹ”, Ni sư nói.

Đón nhận phần quà, nhiều em nhỏ bày tỏ sự vui mừng và thích thú. Vừa nhận quà từ cô chú, Tăng Minh Triết đã ôm chặt túi quà, ngồi về chỗ lặng lẽ mở. Cậu bé 9 tuổi bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, em cho biết có nhiều đoàn đến cho quà bánh nhưng hôm nay em cảm thấy vui nhất.
“Con chưa có nhận được nhiều quà bánh như thế này, con rất vui. Con chúc cô chú có một mùa xuân thật ấm áp”, cậu bé tay cầm chiếc bánh ăn dở, nói.

Tết Nguyên Đán Quý Mão đang đến dần, cũng với thông điệp kết nối yêu thương, nhân rộng vòng tay nhân ái, Quỹ Hy Vọng năm nay sẽ thực hiện trao 1.550 phần quà đến các em nhỏ thiệt thòi, đang được nuôi dưỡng tại các mái ấm, cơ sở bảo trợ, trường nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật và các nhân viên chăm sóc ở Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP HCM.
Tùy từng cơ sở, các phần quà gồm túi quà Tết, nhu yếu phẩm, voucher quần áo mới, voucher sách bút, lì xì… nhằm chia sẻ, động viên không chỉ các em nhỏ mà nhân viên chăm sóc. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức hoạt động gói bánh chưng tại một số điểm, để mang đến các em không khí Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.
Đây là lần thứ 6 quỹ Hy vọng tổ chức chương trình trao quà Tết. Kể từ 2018, mỗi năm quỹ đã trao hơn 1.000 phần quà Tết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cả nước như trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn, người không quốc tịch, hộ nghèo, người dân vùng lũ…
Để chia sẻ với trẻ mồ côi, khuyết tật và mang đến các em những món quà Tết ấm áp, độc giả có thể ủng hộ thông qua Quỹ Hy vọng tại đây.
Nhìn bụng con căng cứng như sắp nổ, chị Hồ Thị Giang (23 tuổi, Huế) tuyệt vọng. Nguồn tạng hiến từ người chết não khan hiếm, trong khi gan của con bị xơ giai đoạn cuối. Ghép gan từ bố mẹ trở thành hy vọng…
Quảng Trị – Bị cô lập nhiều ngày trong lũ, con trai 2 tuổi lại sốt cao, chị Thanh đành cõng con sau lưng, lội nước ngập ngang người ra quốc lộ, bắt xe vào Huế. Cuối tháng 10, chị Nguyễn Thị Thanh, 41 tuổi,…
Lalamove phối hợp với Quỹ Hy Vọng vận chuyển quần áo, kệ sách và đồ dùng thiết yếu đến các điểm trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Nghệ An, Tuyên Quang và Thừa Thiên Huế trong tháng 11. Tại Trường Tiểu học Hưng…
Quảng Trị – Từ tâm lý e ngại, học sinh trở nên tự tin khi đi vệ sinh ở trường sau khi được Quỹ Hy vọng và Opella tài trợ xây công trình mới đạt chuẩn.
TP Huế – Uniqlo tài trợ 500 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các bệnh nhi và một trường học bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt cuối tháng 10. Sáng 13/11, đại diện Uniqlo Việt Nam và Quỹ Hy vọng…
Thanh Hóa – 10 năm làm công nhân bốc vác than ở mỏ để nuôi con, chị Huệ, 41 tuổi, tưởng đã bình yên thì suy sụp khi con gái 14 tuổi mắc bệnh Crohn hiếm gặp. Năm 2005, chị Đinh Thị Huệ, ở xã…