Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tết Hy vọng
  • Tin tức
Chủ nhật, 11/9/2022 | 09:54 GMT+7

Trung thu đầu tiên của học sinh trường Hy Vọng

200 học sinh Trường Hy Vọng, là những trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, đón Tết Trung thu đầu tiên tại ngôi nhà mới.

Tối 10/9, 200 học sinh Trường Hy vọng đã cùng nhau vui Hội trăm rằm với chủ đề Trung thu Hy Vọng. Các em xếp những bó rơm khô – món đồ vừa được thầy Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Hope School mang về – đặt thành một khu vui chơi ngay dưới sân khu nhà nội trú.
Đây là năm học đầu tiên của Trường Hy Vọng. Trước đó chiều 26/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống mở đầu năm học mới 2022-2023 tại ngôi trường nhận nuôi dạy trẻ em mồ côi vì Covid-19. Trường nằm trong khu đô thị FPT City Đà Nẵng ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, rộng 181 ha.
Chương trình có sự tham dự của bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, gia đình hoa hậu Jennifer Phạm. Cô cùng chồng và con gái đến chơi đêm Trung thu và cổ vũ nhiệt tình cho các đội tham gia văn nghệ.
Lưu Hữu Nghị (17 tuổi) không nhịn được cười khi đóng giả gái trong vai chị Hằng Nga. Tiết mục gây được tiếng cười cho người xem, nhờ điệu bộ hài hước của hai chàng trai tham gia diễn xuất.
Nghị năm nay học lớp 10, có em gái Lưu Gia Nghi cùng học tại đây. Năm ngoái, khi trở thành trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, Nghị đã nghỉ học đi làm thêm lấy tiền cho em gái đi học, nên khi ra Trường Hy Vọng, em học chậm lại một lớp.
Chương trình đêm hội trăng rằm có sự đồng hành của Quỹ Hy Vọng và Sendo Farm,sự hỗ trợ từ các thầy cô và anh chị thuộc hệ thống giáo dục FPT tại Đà Nẵng, với nhiều tiết mục văn nghệ độc lập hoặc kết hợp với các học sinh Trường Hy Vọng.
Niềm vui của nhóm văn nghệ giành giải nhất tại đêm hội trăng rằm. Các đội văn nghệ được nhận phần thưởng với một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba.
Hoa hậu Jennifer Phạm tặng quà cho các em nhỏ tại Trường Hy Vọng. Cô chia sẻ rất vui khi đón một Tết Trung thu cùng các em và cho con gái mình có thêm trải nghiệm về cuộc sống.
Sau tiết mục văn nghệ, các em nhỏ cùng phá cỗ Trung thu, với bánh kẹo, hoa quả, nước uống được các thầy cô chuẩn bị.
Trong lúc chờ đội lân đến biểu diễn, các em nhỏ được thầy cô cho phép nhảy theo điệu nhạc remix, không khí bên trong sân nhà nội trú cũng rộn ràng hơn.
Cậu bé Quang, vừa vào lớp 1 ở Trường Hy Vọng, cao hứng nhảy trước các bạn và những người tham dự. Quang đang là một trong 3 học sinh nhỏ tuổi nhất của trường.
Đội lân xuất hiện lúc gần 22h đêm, trong tiếng vỗ tay háo hức của lũ trẻ. “Đã lâu lắm rồi em mới được đón một Tết Trung thu vui như thế này”, Tuấn Khang, học sinh lớp 8, nói.
Sau buổi lễ, ngoài học sinh tiểu học được ưu tiên lên phòng ngủ trước, các em khối THCS và THPT phân công nhau khuân hết số cuộn rơm ra tập kết tạm ở khu vườn trồng rau, quét dọn sạch sẽ khu vực vừa diễn ra chương trình để trả lại khuôn viên sạch đẹp.
Tháng 9/2021, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, khởi xướng ý tưởng xây dựng ngôi trường mang tên Hy Vọng dành cho trẻ mất cha mẹ vì đại dịch, mong muốn tạo ra môi trường để các em được chăm sóc, học tập, trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước. Học sinh trường Hy vọng từ khối 1 đến 12, được tài trợ 100% chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt tại trường.

Trước đó, chiều 9/9, nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn hay còn được biết đến là ông Thìn Lò Đúc (chủ thương hiệu Phở Thìn nổi tiếng) đã mang đến nhiều bất ngờ dành tặng các em nhỏ Trường Hy Vọng nhân dịp Tết Trung thu. Không chỉ giao lưu, ông Thìn còn trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu và biểu diễn tài nghệ nấu phở đãi các em học sinh.

Nguyễn Đông

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Xóm trọ của những đứa trẻ tự lớn ven rừng

Ánh sáng học đường

Xóm trọ của những đứa trẻ tự lớn ven rừng

Lâm Đồng – Khi sương mù bắt đầu tràn xuống thung lũng Liêng Hung, Giàng Thị Nú tất tả chạy đến cổng trường để đón các em về xóm trọ. Khu trọ gồm 5 ngôi nhà vách ghép từ những tấm gỗ thưa, mái lợp…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật