Từ 23/8-10/9, quỹ Hy Vọng cùng Sendo Farm tổ chức Trung thu cho các em mồ côi, khuyết tật… tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Tối 10/9, chương trình Trung thu Hy Vọng tổ chức tại trường Hy Vọng (Hope School) với sự tham gia của 200 em, là trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Tại đây, các em thi văn nghệ, hoá trang kể chuyện chị Hằng, chú Cuội, phá cỗ, trông trăng… Đội lân xuất hiện lúc gần 22h mang đến không khí náo nhiệt cho đêm hội. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chương trình tại Đà Nẵng có sự tham dự của bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, gia đình hoa hậu Jennifer Phạm. Trong phần thi hoá trang kể chuyện chị Hằng, tiết mục các các em trường Hy Vọng mang đến tiếng cười không ngớt cho người xem. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó, ngày 9/9, chương trình Trung thu Hy Vọng đến với các điểm ở Hà Nội, TP HCM, trong đó có Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đây là nơi chăm sóc, điều trị phục hồi cho hơn 130 em khuyết tật vận động, trí tuệ, nghe nói… Dù 8h30 chương trình mới bắt đầu, từ sớm nhiều em đã rất háo hức và tò mò với các loại đồ chơi, đồ trang trí mà ban tổ chức mang đến như đầu lân, đèn lồng… Ảnh: Tôn Hoàng.

Tại mỗi điểm, chương trình Trung thu Hy Vọng mang đến những hoạt động đa dạng. Ở Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn, với sự tham gia của các thầy cô và học sinh Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools), chương trình còn tổ chức cuộc thi vẽ chủ đề Trung thu hy vọng. Dưới sự đồng hành, hướng dẫn của các tình nguyện viên, các em nhỏ tại Trung tâm đã sáng tạo nên những bức tranh đầy màu sắc với nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo. Ảnh: Tôn Hoàng.

Ban tổ chức và đại diện Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn trao giải cho 4 nhóm thể hiện tốt nhất thông điệp cuộc thi. Ông Nguyễn Kim Cam, giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Hôm nay, Trung tâm đã có một Trung thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, giúp các cháu được phát triển toàn diện hơn về thể chất và tinh thần”. Ảnh: Tôn Hoàng.

Chiều cùng ngày 9/9, chương trình Trung thu Hy Vọng được tổ chức tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc gần 60 em mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ nhận quà đến từ Sendo Farm, các em còn biểu diễn một tiết mục vui Trung thu sôi động, như một món quà gửi lại ban tổ chức. Ảnh: Tôn Hoàng.

Cuối chương trình, các em tại Nhà nuôi dưỡng Hữu Nghị đã chia sẻ ước mơ của mình thông qua hoạt động viết và dán giấy lên cây điều ước. Trong đó, có em mơ thành cô giáo, em ước học giỏi toán hình, em mong đỗ trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, có em đơn giản chỉ ước các anh chị trong Trung tâm luôn khoẻ mạnh.

Tại Sài Gòn, chương trình Trung thu Hy vọng tổ chức sớm tại Làng May Mắn, quận Bình Tân từ ngày 8/9. Hiện ở đây có 200 em là trẻ mồ côi, trẻ khó khăn trong cộng đồng. Với màn hoá thân của chị Hằng, chú Cuội, các em nhỏ hào hứng tham gia các câu hỏi đố vui để nhận về các phần quà là gấu bông xinh xắn. Ảnh: Maison Chance.

Đến dự Trung thu tại đây, bà Trương Thanh Thanh – đại diện quỹ Hy Vọng chia sẻ: “Chương trình Trung thu Hy Vọng là món quà nhỏ mà các cô chú ở Sendo Farm, quỹ Hy Vọng mong muốn mang đến cho các con. Chúc các con một mùa Trung thu vui vẻ, năm học mới học hành tiến bộ, thành công”. Ảnh: Maison Chance.

Tại chùa Kỳ Quang 2, bên cạnh các phần quà phá cỗ, chương trình còn tặng cơ sở chiếc tivi màn hình cỡ lớn để hỗ trợ các em trong giờ sinh hoạt chung.
Từ ngày 23/8-7/9, chương trình Trung Thu Hy Vọng được quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Sendo Farm tổ chức, quyên góp các phần quà thông qua ứng dụng Sendo Farm – một dự án chuyên cung cấp Nông Sản Sạch của tập đoàn FPT – nhằm gửi tặng các em nhỏ bánh Trung thu cùng nhiều quà bánh khác cho đêm phá cỗ rộn ràng.
Vy An
Từ dự định nộp hồ sơ thử, sau gần 10 năm chị Thạch Thị Phắt Cà Đi, 32 tuổi, đã bén duyên, lập nghiệp ở vùng biên viễn, là một trong 3 giáo viên tiếng Khmer hiếm hoi của tỉnh. Sáng đầu tháng 8, sau…
Năm 2026, dự án Thư viện điện tử tiếp tục đưa học liệu số đến học sinh vùng khó, giúp công nghệ trở thành một phần trong không gian đọc và học tập tại trường. Dự án do Quỹ Hy vọng triển khai, với sự…
Tây Ninh – Thúy Vy, nữ sinh lớp 4A, ám ảnh mỗi lần đi vệ sinh vì mùi rêu mốc, khi trời mưa bị ướt như chuột lột vì mái tôn dột nát. “Năm nào nhà trường cũng bỏ tiền sữa chữa, trám trét các…
Tây Ninh – Căn nhà tiền chế lợp mái tôn rộng khoảng 100 m2 tại Trường Tiểu học Bình Phong (Tây Ninh) nhiều năm qua là nơi ăn trưa của 300 học sinh. Giữa tháng 8, hơn chục học sinh lớp 4 Trường Tiểu học…
Lạng Sơn – Rapper Đen Vâu xúc động khi gần 400 học sinh, trong đó phần lớn là người dân tộc Tày, Nùng, có thư viện thay thế nhà kho cũ. Hôm 21/8, không khí trường Tiểu học & Trung học cơ sở (TH &…
Bắc Ninh – Từ bỏ công việc hiện tại, nhiều thanh niên yếu thế chọn con đường học nghề bài bản để tự chủ kinh tế và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Quyết tâm không lấy chồng sớm như mong muốn của…