Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Ánh sáng học đường
  • Tin tức
Thứ sáu, 15/3/2024 | 11:13 GMT+7

Ước mơ có bố mẹ của cô bé người Mông

ĐIỆN BIÊN- Chiều thứ 6, đón em trai ở lớp Làu Thị Cá theo thói quen định chạy về nhà nhưng chợt nhớ ở đó không còn ai.

Cá, 10 tuổi, là con đầu trong gia đình người Mông ở bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông. Em trai Cá tên Làu A Lính, 9 tuổi.

Trước năm 2018, chị em vẫn sống cùng bố mẹ. Nhà có bốn miệng ăn trông chờ vào vài sào ruộng, nương sắn trồng trên rẫy. Cá nói cơm nhà không ngon như ở trường bởi toàn độn rau, sắn nhưng em vẫn thích bởi có bố mẹ ăn cùng. Sáng đầu tuần, cô bé được bố mẹ chở đến trường, chiều thứ 6 đón về. Riêng em trai học mẫu giáo gần bản, tối được về nhà.

Cá kể mẹ giải thích đặt tên em như thế bởi mong con luôn “có thịt, cá để ăn” và được “theo dòng nước đi khắp nơi” thay vì cả đời chỉ quanh quẩn trong bản như bố mẹ.

Chị em Làu Thị Cá và Làu A Lính đứng trước ngôi nhà cũ của gia đình tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, nay đã bỏ không sau khi bố bị bắt, mẹ bỏ đi, chiều 23/2. Ảnh: Đức Anh
Làu Thị Cá và em trai Làu A Lính đứng trước ngôi nhà cũ của gia đình tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, nay đã bỏ không sau khi bố bị bắt, mẹ bỏ đi, chiều 23/2. Ảnh: Đức Anh

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Năm 2018, bố em là Làu A Thái bị bắt do vận chuyển chất cấm, bị phạt bốn năm tù giam. Vài tháng sau, mẹ em bỏ đi, chị em Cá và Lính thành không nơi nương tựa. “Mẹ nói đi xa, nhưng không nói bao giờ về. Em không có số điện thoại, không biết mẹ đi đâu”, Cá nói.

Từ ngày gia đình ly tán, cô bé khi ấy mới 6 tuổi luôn thèm hơi ấm của mẹ, muốn được ngủ cùng mẹ để hít mùi khói bếp ám vào quần áo. Mỗi lần nhắc đến bố mẹ, mắt Cá lại trùng xuống nhưng em chỉ dám khóc vào ban đêm, tránh để em trai nhìn thấy.

Thương hai đứa cháu mới 5,6 tuổi bỗng dưng mất cả bố lẫn mẹ, bà nội Sùng Thị Khua, 61 tuổi, đón về nuôi. “Thằng Lính còn bé, chưa biết gì nhưng tội nhất là Cá. Từ ngày biết chuyện, con bé trở nên lầm lì, ít nói, thi thoảng tôi lại thấy hai mắt nó đỏ hoe. Tôi biết cháu nhớ bố mẹ nhưng chẳng biết làm sao”, bà Khua kể.

Nhận trách nhiệm nuôi chị em Cá, người phụ nữ 61 tuổi nói phải lao động nhiều hơn, sẵn sàng đi làm thuê nhưng quyết không để cháu nghỉ học bởi bà biết mong muốn của Cá là tiếp tục đến trường, được học chữ. Bản thân bà Khua cũng không muốn các cháu giống mình khi đầu hai thứ tóc vẫn không biết chữ, hay chỉ vì thiếu hiểu biết mà đi vào còn đường tù tội như ông nội và bố chúng.

Cô bé Cá giúp bà chăm sóc ba con bò của gia đình tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, chiều 23/3. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Cô bé Cá giúp bà chăm sóc ba con bò của gia đình tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, chiều 23/3. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tuổi còn nhỏ nhưng Cá biết quán xuyến việc nhà và chăm sóc em. Từ ngày Lính vào lớp 1, cậu bé luôn được chị gái lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi giờ ra chơi Cá chạy sang lớp Lính giúp em trai hòa nhập môi trường mới, các bữa ăn trưa, tối đều xin thầy ra ngồi cùng em trai. Khi về nhà, cô bé 10 tuổi lại nhận trách nhiệm chăm sóc ba con bò, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cả gia đình.

“Em làm được mà. Em muốn làm để bà và chú thím bớt mệt”, cô bé cười.

Cuối năm 2023, bố Cá được ra tù. Cô bé chạy khắp bản khoe sắp được về nhà. Ngày đoàn tụ, anh Thái dẫn các con xuống chợ mua quần áo, tự nấu cơm và hứa sẽ chăm sóc Cá và Lính như ngày trước. Nhưng ở nhà được một tháng người đàn ông này bị bắt lần thứ hai do vận chuyển ma túy.

Một lần nữa, Cá và Lính quay về sống với bà.

Gần 6 năm sống cùng bà nội, trưởng thành hơn nhưng Cá nói vẫn nhớ bố mẹ. Thi thoảng ngồi cạnh bà bên bếp lửa em lại buột miệng hỏi: “Bao giờ chị em con mới được về nhà?”.

Đối diện với cháu gái, người phụ nữ 61 tuổi chỉ biết ôm Cá vào lòng. Nhưng trong mọi nghịch cảnh bà Khua luôn khuyên cháu gái phải cố gắng đến trường, phải học thật giỏi để có cơ hội xuống núi. Chỉ khi ra khỏi bản cô bé mới thoát nghèo, biết phân định đúng sai để thay đổi cuộc đời và không để những đứa trẻ của mình phải rơi vào tình cảnh mỗi người một nơi như các con bà đã làm.

Bà Sùng Thị Khua cùng hai cháu Làu Thị Cá và Làu A Lính ngồi trước cửa nhà tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, chiều 23/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Bà Sùng Thị Khua cùng hai cháu Làu Thị Cá và Làu A Lính ngồi trước cửa nhà tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, chiều 23/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Thầy Lò Văn Du, giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Quang Trung, cho biết hoàn cảnh gia đình em Làu Thị Cá và Làu A Lính đặc biệt khó khăn. Bố đi tù, mẹ bỏ đi biệt xứ, hai em hiện ở với bà nội.

“Dù thuộc hộ nghèo nhưng gia đình vẫn tạo điều kiện hết sức để hai cháu được đến trường, đến lớp. Thầy cô và nhà trường cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ học sinh”, thầy Du nói.

Tiếp thêm động lực đến trường cho trẻ em vùng cao, Quỹ Hy vọng – báo VnExpress tiếp tục nhận quyên góp trong chương trình Ánh sáng học đường. Mỗi sự chung tay của quý độc giả là thêm một tia sáng gửi thế hệ tương lai.

Quỳnh Nguyễn

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Mặt trời Hy vọng

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Ninh Bình – Đang tuổi tập nói và khám phá thế giới của Tiến Đạt bỗng chốc biến thành chuỗi ngày đớn đau, kể từ khi cơ thể em nổi lên những vết thâm tím lan rộng. Một ngày đầu hè 2024, vợ chồng anh…

Quỹ Hy vọng chung tay cùng đồng bào vượt bão

Cùng đồng bào vượt lũ

Quỹ Hy vọng chung tay cùng đồng bào vượt bão

Chiến dịch “Cùng đồng bào vượt bão” nhằm hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Kajiki (bão số 5) là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Chiều 25/8, bão vào Thanh Hóa, Nghệ An,…

Chạy vạy từng ngày để cứu con mắc ung thư máu

Mặt trời Hy vọng

Chạy vạy từng ngày để cứu con mắc ung thư máu

Đà Nẵng – Chiều cuối tháng 8, anh Đinh Văn Lâm tranh thủ lúc con ngủ, xuống khu vực quanh bệnh viện hỏi xin việc làm thêm theo giờ, mong tích thêm chút tiền để lo viện phí. Người đàn ông 39 tuổi quê ở…

Cuộc chiến ung thư của vợ chồng công nhân

Mặt trời Hy vọng

Cuộc chiến ung thư của vợ chồng công nhân

TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…

Họa sĩ cùng các em khiếm thị trình diễn nghệ thuật

Mặt trời Hy vọng

Họa sĩ cùng các em khiếm thị trình diễn nghệ thuật

Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…

Thứ trưởng Y tế: Quan tâm trẻ em hôm nay giúp đất nước vươn mình trong tương lai

Mặt trời Hy vọng

Thứ trưởng Y tế: Quan tâm trẻ em hôm nay giúp đất nước vươn mình trong tương lai

Hà Nội – Tại triển lãm tranh “We are the children”, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ việc quan tâm tới trẻ em không chỉ là trách nhiệm của Bộ Y tế, mà của toàn xã hội. Triển lãm nằm trong chuỗi…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
Được vận hành bởi
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi
© 2018-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật