SƠN LA- Quỹ Hy vọng khởi công dự án “Vệ sinh học đường” tại huyện Sông Mã, nâng tổng số công trình tài trợ toàn dự án lên 100.
Dự án “Vệ sinh học đường” được triển khai tại 11 điểm trường ở các xã Chiềng Cang, Đứa Mòn, Huổi Một, Mường Hung, Nà Nghịu, Mường Lầm… với mong muốn cải thiện điều kiện vệ sinh cho các em nhỏ huyện Sông Mã, Sơn La.

Trong đó, nhà vệ sinh khu Pá Nó trường Tiểu học Chiềng Cang được dựng tạm bằng gỗ, không có hệ thống tự hoại. Công trình nằm ở sườn đồi dốc nên học sinh đi lại khó khăn, nhất là lúc trời mưa.
Còn ở điểm trường Nà Lốc, trường Tiểu học Đứa Mòn, 354 học sinh chỉ có một nhà vệ sinh để sử dụng. Công trình được xây dựng sơ sài với tường lửng, mái tôn. Thầy Tòng Văn Hoài, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đứa Mòn cho biết: “Do đưa vào sử dụng khá lâu, nhà vệ sinh tại điểm trường Nà Lốc xuống cấp nghiêm trọng, luôn ở tình trạng hư nước, hỏng điện. Mái tôn bị hỏng, cánh cửa bị hoen gỉ. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến việc giữ gìn vệ sinh chung của điểm trường”.
Ông Sộng Bả Nênh, phụ huynh ở điểm trường Nà Lốc, chia sẻ: “Nhà vệ sinh không đảm bảo nên các con không muốn đi. Tôi mong có nhà vệ sinh mới sạch sẽ, thoáng mát để các con thích đến trường và học tập tốt hơn”.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã, nhiều công trình trường học trong huyện chưa được đầu tư xây dựng theo chuẩn, thiếu các công trình phụ trợ, đặc biệt là nhà vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh tại trường bán trú.
“Do nhà vệ sinh ít, số lượng học sinh đông dẫn đến tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mắc các loại bệnh như tiêu chảy, thương hàn, tả, đau mắt hột… làm ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh, cộng đồng, tác động tiêu cực đến công tác giáo dục, chăm sóc trẻ”, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã chia sẻ.
Sau khi khảo sát tại huyện Sông Mã, quỹ Hy vọng triển khai hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh thuộc 11 điểm trường nơi đây. Dự án được khởi công cuối tháng 11, dự kiến hoàn thành sau 2 tháng thi công. “Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh tại các điểm trường. Các em học sinh, thầy cô giáo sẽ có một môi trường giảng dạy, học tập, sinh hoạt đảm bảo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong các năm học tiếp theo”, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã nói.

Trước đó, dự án “Vệ sinh học đường” bàn giao và đưa vào sử dụng 20 nhà vệ sinh ở huyện Vân Hồ, Sơn La với nguồn tài trợ từ Sanofi Việt Nam. Hoạt động này nằm trong chương trình Ánh sáng học đường, nhằm trao thêm cơ hội giáo dục cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Triển khai từ tháng 6/2022, dự án đến nay đã hoàn thiện 89 nhà vệ sinh tại Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình, cải thiện điều kiện vệ sinh cho hơn 16.000 học sinh và giáo viên ở các huyện vùng cao, khó khăn.
Ngoài dự án “Vệ sinh học đường”, quỹ Hy vọng còn tài trợ xây mới 7 điểm trường với 19 phòng học, 2 phòng công vụ, 2 nhà bếp và các công trình phụ tại huyện Sông Mã, Sơn La, mang đến không gian học tập khang trang, kiên cố, sạch sẽ cho hàng nghìn học sinh vùng cao.
Minh Đức
Ninh Bình – Mặc khối u hạ họng ngày càng chèn ép đường thở, anh Nguyễn Lương Lợi vẫn từ chối nhập viện, nhịn đau để dồn tiền hóa trị cho con gái 9 tuổi. Cuối tháng 2, căn nhà cấp bốn tại phường Nguyễn…
Hà Nội – Không chỉ vận động viên, nhiều y bác sĩ, giảng viên, sinh viên tham gia giải chạy “Run for Rare Kids”, đồng hành trẻ sống chung với bệnh hiếm. Sáng 1/3, Quỹ Hy Vọng (thuộc báo VnExpress) phối hợp vRace phát động…
Tham dự lễ phát động giải chạy Run for Rare Kids, nhiều gia đình có con có bệnh hiếm mong giải tổ chức thường xuyên và cộng đồng cùng sẻ chia. Đăng ký giải chạy trực tuyến vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm tại…
Hà Nội – Với phí đăng ký 100.000 đồng, người tham gia giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” sẽ đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi. Giải chạy bộ vì trẻ sống chung…
Quỹ Hy Vọng (thuộc báo VnExpress) phối hợp vRace tổ chức giải chạy trực tuyến Run for Rare Kids đồng hành cùng trẻ sống chung với bệnh hiếm, từ ngày 28/2 đến 31/3. Lễ phát động giải được tổ chức sáng 1/3 tại Công viên…
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…