Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Nâng bước em tới trường
  • Tin tức
Thứ hai, 17/8/2026 | 08:53 GMT+7

‘Bản đồ’ cầu Hy Vọng mở rộng đến Tây Ninh, Vĩnh Long

Dự án xây cầu Hy Vọng tiếp tục mở rộng tới Tây Ninh, Vĩnh Long, góp phần khai thông thêm những “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Nằm sâu trong vùng Đồng Tháp Mười, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Cuộc sống của gần 21.000 dân cư tại đây phụ thuộc hoàn toàn vào những cây cầu nối liền các ấp.

Nhiều năm qua, cây cầu bê tông bắc qua kênh 2000, vốn được xây dựng để thay thế cầu khỉ từ hơn 15 năm trước đã xuống cấp. Mặt cầu hẹp, vỡ từng mảng lớn làm lộ ra những lõi sắt gỉ xước. Vào mùa mưa lũ, mặt cầu trơn trượt trở thành mối lo thường trực của phụ huynh khi con em đi học và người dân vận chuyển nông sản.

Trở ngại lớn nhất xảy ra mỗi khi trong xã có ca cấp cứu. Do mặt cầu hẹp và yếu, xe 4 bánh không thể lưu thông.

“Xe cấp cứu không thể vào tận nơi. Người nhà phải dùng võng khiêng bệnh nhân qua cầu, đưa xuống xuồng đi thêm 10 phút đường thủy mới lên được đường lớn để sang Trung tâm Y tế Tân Thạnh, cách đó 5 km,” ông Lê Văn Nhãn, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hòa Lập, nói.

Với ôtô, xe tải vận chuyển trái cây của bà con, cây cầu này cũng là điểm chặn không thể đi qua, dù cách vị trí này khoảng 500 m mới có tuyến đường nhựa được xây dựng.

Cầu bê tông cũ ở xã Nhơn Hòa Lập đã xuống cấp sau hơn 15 năm. Ảnh: Lê Văn Nhãn
Cầu bê tông cũ ở xã Nhơn Hòa Lập đã xuống cấp sau hơn 15 năm. Ảnh: Lê Văn Nhãn

Tháng 4 vừa qua, cầu Hy Vọng 451 (tên địa phương là cầu Kênh 2.000), được khởi công với chiều dài 27m, rộng 3,5m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hòa Lập, công trình mới đã tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại hơn một thập kỷ tại địa phương, cản trở quá trình tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, vận chuyển vật tư, hàng hóa, nông sản của người dân, đường đi học của hàng trăm học sinh trong xã.

“Nằm ở vị trí huyết mạch, cầu Hy Vọng 451 còn tạo nên kết nối liên vùng giữa 3 xã là Nhơn Hòa Lập với Tân Thạnh và Nhơn Ninh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, giao thương và phát triển kinh tế chung của bà con”, ông Nhãn cho biết.

Đại diện địa phương ước tính, khi đưa vào sử dụng, cầu Hy Vọng 451 dự kiến phục vụ 486 hộ dân sinh sống hai bên cầu. Hơn 300 lượt học sinh từ các trường tiểu học, THCS và THPT qua cầu mỗi ngày giờ đây có đường đi học an toàn hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Bản đồ cầu Hy Vọng mở rộng đến Tây Ninh, Vĩnh Long - 1
Lễ khởi công Cầu Hy vọng 451 tại xã Nhơn Hòa Lập và xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh vào tháng 4/2026. Ảnh: Tiến Danh

Tháo gỡ những “nút thắt”

Cầu 451 là một trong những công trình đầu tiên đánh dấu việc dự án “Nâng bước em tới trường” mở rộng tới Tây Ninh.

Cùng thời điểm, cầu Hy Vọng 452 tại xã Bình Thành được triển khai. Đến đầu tháng 8, hai công trình mang số hiệu 458 và 465 tiếp tục được khởi công tại Nhơn Hòa Lập, nối dài mạng lưới cầu tại địa bàn mới.

Tại Vĩnh Long, cuối tháng 6, cầu Hy Vọng 459 ở ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình và cầu 460 tại ấp Giồng Cà, xã Ba Tri đồng loạt khởi công, với chiều dài lần lượt là 20m và 21m.

Ngày khởi công xây dựng cầu 459, bà con địa phương không giấu được niềm hân hoan khi thấy mong mỏi thành hiện thực. Với người dân ấp Mỹ Thành, những cây cầu khỉ, cầu tạm bắc qua con kênh đã có từ khi nào không rõ, chỉ có sự bất tiện và nỗi lo đi qua mỗi khi trời mưa trơn trượt là thường trực.

Lối qua kênh do người dân dựng tạm bằng thân cây và tre tại ấp Mỹ Thành. Ảnh: Nguyễn Trúc Phương
Lối qua kênh do người dân dựng tạm bằng thân cây và tre tại ấp Mỹ Thành. Ảnh: Nguyễn Trúc Phương

Người dân, lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ huynh và học sinh có mặt từ sớm để cùng góp sức, người vận chuyển vật liệu, người phụ đổ bê tông. Theo bà Nguyễn Trúc Phương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, niềm vui lớn nhất là hơn 100 học sinh cùng phụ huynh các em đang chuẩn bị chuyển từ điểm trường lẻ về điểm trung tâm của Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trung.

“Giờ có cầu đẹp, các cháu sắp bước vào năm học mới có đường đi học thuận tiện, an toàn hơn, còn phụ huynh an tâm hơn”, bà Phương nói.

Các công trình cầu tại Tây Ninh, Vĩnh Long tiếp tục là cam kết của Quỹ Hy Vọng, đi đến những địa bàn còn khó khăn, tháo gỡ những nút thắt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, học tập và sinh kế người dân địa phương.

Việc lựa chọn Tây Ninh và Vĩnh Long để mở rộng dự án, theo ông Nguyễn Tiến Danh – Giám đốc chương trình Nâng bước chân em tới trường – Quỹ Hy vọng, không đơn thuần là tìm một địa bàn đang “thiếu cầu”, mà dựa trên mức độ cấp thiết, số người có khả năng hưởng lợi, và giá trị lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Dự án ưu tiên lựa chọn các vị trí nằm gần trường học, khu dân cư hoặc các tuyến giao thông kết nối quan trọng. Đây là những nơi mà chỉ cần một cây cầu mới được xây dựng cũng có thể phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần rút ngắn khoảng cách đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, sản xuất và giao thương của người dân.

Đại diện ấp Mỹ Thành và người dân, học sinh ấp Mỹ Thành chung tay góp sức trong lễ khởi công cầu 459. Ảnh: Tiến Danh
Đại diện ấp Mỹ Thành và người dân, học sinh ấp Mỹ Thành chung tay góp sức trong lễ khởi công cầu 459. Ảnh: Tiến Danh

Kết nối nguồn lực

Trước khi thực hiện, mỗi công trình được khảo sát kỹ càng về địa chất, thủy văn và điều kiện thi công để lựa chọn kết cấu, tải trọng phù hợp với nhu cầu địa phương, đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều bên liên quan.

Hướng tới tác động bền vững, dự án xây cầu đóng vai trò là mô hình huy động nhiều bên cùng tham gia. Quỹ và các nhà tài trợ đóng góp kinh phí; địa phương đối ứng nguồn lực và hỗ trợ triển khai; tại nhiều nơi, người dân góp ngày công, mặt bằng hoặc hỗ trợ vận chuyển vật liệu.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, 26 cây cầu bê tông cốt thép rộng từ 3,5 đến 4,5 m đã bắt đầu vươn mình qua các dòng kênh ở Miền Tây, thay thế những nhịp cầu gỗ cũ kỹ, mỏng mong. Trong tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng, Quỹ Hy Vọng đóng góp 3,6 tỷ nhờ sự đồng hành của Tập đoàn FPT và cán bộ nhân viên đóng góp một ngày lương, cùng sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; phần còn lại là sự đối ứng từ địa phương và các nguồn lực xã hội hóa khác.

Ông Tiến Danh cho biết cầu Hy Vọng không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội. Khi nông sản, hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn, người dân rút ngắn được thời gian đi lại, một cây cầu nhỏ có thể tạo ra những thay đổi lớn cho cộng đồng.

“Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc dễ nhìn thấy nhất vẫn là trên những cung đường đến trường. Với những đứa trẻ ở vùng sông nước, nhờ những cây cầu, khoảng cách từ nhà đến trường được rút ngắn không chỉ bằng số kilomet, mà bằng những cơ hội học tập và ước mơ được mở rộng”, ông Tiến Danh nói.

Từ những cây cầu đầu tiên, hành trình “Nâng bước em đến trường” đến nay đã xây được 465 cầu Hy vọng trên cả nước. Mục tiêu hướng tới 800 cầu Hy Vọng vào năm 2030 không chỉ là một con số, mà là lời cam kết tiếp tục tìm đến những nơi còn những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Phạm Vân

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

San sẻ gánh nặng chi phí với người bệnh ung thư

Mặt trời Hy vọng

San sẻ gánh nặng chi phí với người bệnh ung thư

Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation), hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị dược phẩm phát động chương trình “San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư”, ngày 16/9. Với thông điệp San sẻ gánh nặng, Góp hy vọng…

Dân bản mong chờ phòng học cho trẻ mầm non

Ánh sáng học đường

Dân bản mong chờ phòng học cho trẻ mầm non

Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…

Mẹ đơn thân cạo đầu, bán đất cứu con ung thư

Mặt trời Hy vọng

Mẹ đơn thân cạo đầu, bán đất cứu con ung thư

Thái Nguyên – Thấy con trai rụng tóc vì hóa trị, chị Nông Thị Nhung quyết định cạo trọc đầu, bán đất và nghỉ việc để đồng hành cùng con chiến đấu với ung thư. Trong đợt điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều,…

300 triệu đồng tiếp sức 8 em bé mắc bệnh hiểm nghèo

Mặt trời Hy vọng

300 triệu đồng tiếp sức 8 em bé mắc bệnh hiểm nghèo

Quỹ Hy vọng (VnExpress – FPT) cùng Chubb Life Việt Nam và MoMo hỗ trợ 300 triệu đồng cho 8 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại chương trình An tâm cho mình, an lành cho em tổ chức tại…

Trưởng thành vắng bóng mẹ cha

Tết Hy vọng

Trưởng thành vắng bóng mẹ cha

“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…

Khánh thành bếp ăn cho học sinh vùng cao Sơn La

Ánh sáng học đường

Khánh thành bếp ăn cho học sinh vùng cao Sơn La

Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành bếp ăn mới cho học sinh Nà Lốc, thay thế không gian quây tôn cũ kỹ suốt 13 năm qua. Điểm trường Nà Lốc thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật