Lâm Đồng – Cộng đồng xe bán tải, các fanclub và doanh nghiệp đã đóng góp gần 2 tỷ đồng để xóa phòng học vách gỗ cho học sinh người Mông tại xã Đam Rông 2.
Điểm trường tiểu học 179 (thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh) nằm tại xã Đam Rông 2. Đây là nơi sinh sống của hơn 130 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc. Cách điểm trường chính 58 km, con đường duy nhất dẫn vào tiểu khu thường lầy lội, chia cắt vào mùa mưa.
Nhiều năm qua, học sinh tại đây phải học trong những lớp học tạm bợ. Mùa mưa hoặc rét đậm, gió lùa qua các vách gỗ thưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Mùa khô, lớp học nóng bức do mái tôn cũ không có lớp cách nhiệt. Trường cũng chưa có điện lưới để phục vụ sinh hoạt và học tập.

Để cải thiện môi trường giáo dục tại đây, Quỹ Hy Vọng – báo VnExpress đã phát động dự án xây mới điểm trường với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Công trình bao gồm 5 phòng học tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà vệ sinh, sân bê tông và tường rào. Đến nay, dự án đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền đóng góp gần 2 tỷ đồng.
Hành trình gây quỹ bắt đầu từ chuyến thăm của cô Nguyễn Thị Lê Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Totto-Chan (Đà Lạt) vào tháng 9/2025. Chứng kiến sự thiếu thốn của học sinh vùng sâu, cô Dung kêu gọi sự chung tay từ phụ huynh, kết hợp trích nguồn học phí của trường để đóng góp 150 triệu đồng.
Bài viết chia sẻ của cô Dung sau đó lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhóm cộng đồng. Anh Nguyễn Hoàng Khải, Trưởng dự án Trạm Phóng Tương Lai cho biết: “Ở miền núi phía Bắc, trường học ván gỗ không hiếm, nhưng tại Tây Nguyên rất ít gặp những điểm trường còn khó khăn đến vậy. Đó là lý do chúng tôi quyết định đồng hành”. Trạm Phóng Tương Lai đã kết nối cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử. Các fanclub như HoaHoaVN, Adoranble, GumaVNFans, Tê con cùng nhiều nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Thanh Hiền,… và các mạnh thường quân đã đóng góp 750 triệu đồng cho dự án.

Cùng chung mục tiêu, Câu lạc bộ Pickup & Friends hỗ trợ 300 triệu đồng. Anh Phan Ngọc Mẫn, Phó chủ tịch Câu lạc bộ cho biết khoản kinh phí này được hơn 10.000 thành viên tích lũy từ các hoạt động thiện nguyện và đấu giá gây quỹ. “Chúng tôi theo đuổi phương châm trao cần câu thay vì cho con cá, nên giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu”, anh Mẫn nói.
Sau đó, dự án tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp, nổi bật là Home Credit Việt Nam với 600 triệu đồng và Nutifood Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng. Hiện tại, dự án vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay từ độc giả báo VnExpress và cộng đồng trên siêu ứng dụng MoMo (Ví nhân ái) để hoàn thiện số vốn còn thiếu.

Công trình hiện đang được thi công, dự kiến hoàn thành trước thềm năm học mới, giúp học sinh có môi trường học tập an toàn. Bên cạnh cấp tiểu học, Quỹ Hy Vọng cũng đang lên kế hoạch gây quỹ xây dựng điểm trường mầm non 179, mang cơ hội đến lớp cho ít nhất 35 trẻ từ 4-5 tuổi tại khu vực này.
Đây là các hoạt động thuộc chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018. Đến nay, chương trình đã xây mới và cải tạo hơn 600 công trình giáo dục trên toàn quốc.
Quỳnh Anh
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…
Giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” vừa khép lại, thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia và nhận được hơn 2.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Sau 4 tháng phát động (28/2-30/6), chiến dịch do Quỹ Hy Vọng – báo…
Vừa chăm con gái 13 tuổi điều trị ung thư máu, chị Hồng Cúc nhận tin chồng mắc ung thư hạch ngay sau khi hiến tế bào gốc cứu con. Giữa tháng 10/2025, bé Bảo Châu, 13 tuổi, con gái đầu của chị Hồng Cúc,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
TP HCM – Đang nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân, vợ chồng chị Hạnh tiếp tục nhận nuôi người cháu ruột bị bỏ rơi và gồng gánh chi phí điều trị khi bé mắc bệnh ung thư máu. Chiều 10/7, chị Ngô…