Quảng Nam – Ngày 12/6, Quỹ Hy vọng khởi công công trình nhà bếp tại điểm trường Aró, Trường Mầm non xã Lăng và nhà tắm tại Trường PTDTBT Tiểu học Gari, huyện Tây Giang.
Dự án nhà tắm bán trú tại xã Gari có kinh phí gần 600 triệu đồng, xây mới 10 phòng tắm, phục vụ gần 100 học sinh bán trú.
Dù nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên lạnh và mưa kéo dài, trường trước đó vẫn chưa có khu tắm riêng cho học sinh. “Thiếu phòng tắm, các em phải tắm giặt ngoài trời hoặc tận dụng nhà vệ sinh, rất bất tiện và không đảm bảo vệ sinh”, thầy Đỗ Quốc, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Thông qua Quỹ Hy vọng, ông Ogawa Takeo, cố vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và FPT Japan Holdings đã tài trợ 500 triệu đồng cho công trình.
“Trong nghĩa cử đầy nhân văn, người FPT tại Nhật Bản đã cùng nhau quyên góp tiền và công sức để xây dựng công trình nhà tắm vùng cao tiêu chuẩn. Đó chính là món quà quý giá mà những người FPT Nhật Bản muốn dành tặng cho thế hệ tương lai của Việt Nam để thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và một lòng hướng về quê hương”, chị Phạm Thị Thanh Hoa, đại diện FPT Japan Holdings chia sẻ.

Một công trình ý nghĩa khác cũng được khởi công cùng ngày là dự án bếp ăn có tổng trị giá 270 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam tài trợ 200 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng.
Cách Gari gần 60 km, công trình bếp ăn mới tại điểm trường mầm non Aró có diện tích gần 30 m2, gồm khu sơ chế, chế biến và lưu trữ thực phẩm. Dự án đồng thời trang bị đầy đủ đồ dùng bếp nhằm hỗ trợ nhân sự cấp dưỡng phục vụ hơn 40 học sinh và giáo viên vào giờ ăn trưa. Điểm trường được xây dựng từ năm 2014 nhưng không có bếp ăn và học sinh không được hỗ trợ chi phí bán trú.
“Hầu hết các cháu phải về nhà buổi trưa, đôi khi nghỉ luôn buổi chiều, sinh hoạt thiếu ổn định, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập”, cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường Mầm non Xã Lăng cho biết.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam, bày tỏ niềm vui mừng khi được hợp tác trong dự án này.
“Chúng tôi vô cùng tự hào khi số tiền tài trợ cho bếp ăn đến từ chính tấm lòng và nỗ lực của tập thể nhân viên công ty thông qua chương trình gây quỹ thường niên “Đi bộ vì trẻ em”. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc chung tay cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước”, ông Lennor Carrillo nói.
Hai công trình bếp ăn và nhà tắm dự kiến khánh thành trước thềm năm học mới để sẵn sàng đón học sinh trở lại.
Tây Giang là huyện miền núi giáp biên giới Việt – Lào, có địa hình hiểm trở, phần lớn dân cư là người Cơ Tu sống rải rác theo các bản làng trên sườn núi, ven suối. Địa hình chia cắt khiến việc học tập, đi lại và tiếp cận các dịch vụ cơ bản của học sinh gặp nhiều khó khăn.
Xây mới hai công trình ở Tây Giang là hoạt động trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018, nhằm cải thiện cơ sở vật chất tại các trường vùng cao. Chương trình hiện đã xây mới, sửa chữa hơn 380 công trình trường học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, đầy đủ cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên trên cả nước.
Quỳnh Anh
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…
Giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” vừa khép lại, thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia và nhận được hơn 2.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Sau 4 tháng phát động (28/2-30/6), chiến dịch do Quỹ Hy Vọng – báo…
Vừa chăm con gái 13 tuổi điều trị ung thư máu, chị Hồng Cúc nhận tin chồng mắc ung thư hạch ngay sau khi hiến tế bào gốc cứu con. Giữa tháng 10/2025, bé Bảo Châu, 13 tuổi, con gái đầu của chị Hồng Cúc,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
TP HCM – Đang nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân, vợ chồng chị Hạnh tiếp tục nhận nuôi người cháu ruột bị bỏ rơi và gồng gánh chi phí điều trị khi bé mắc bệnh ung thư máu. Chiều 10/7, chị Ngô…