Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Tin tức
Chủ nhật, 8/9/2024 | 07:00 GMT+7

Lũ dâng cao ở Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Bái

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, nhiều khu vực ở Hà Nội, Lạng Sơn mưa lớn, nước dâng cao, Trạm Tấu (Yên Bái) nước dâng tới nóc nhà.

Nước sông Bùi chảy qua Hà Nội lên nhanh từ chiều qua, rạng sáng nay bắt đầu tràn vào con đường chính chạy dọc làng Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. “Mưa lớn, gió mạnh rào rào, đứng trong nhà nhìn ra sông thấy nước lên theo từng giờ, nhưng không ai dám ra ngoài di chuyển đồ đạc vì gió quá lớn”, anh Nguyễn Hợp Tác kể.

3h, trời ngớt gió, thị trấn Xuân Mai huy động hơn 30 dân quân tự vệ hỗ trợ 120 hộ dân với 500 nhân khẩu thôn Bùi Xá di chuyển đồ đạc lên cao. Là vùng thoát lũ của Hà Nội, đây là lần thứ hai trong hai tháng qua Bùi Xá bị ngập. Lần gần nhất ngày 24/7, kéo dài hơn 10 ngày nước mới rút. Một số người già và trẻ nhỏ đã được vận động di chuyển đến nơi cao hơn ở gia đình họ hàng.

Nước bắt đầu tràn vào đường làng Bùi Xá, sáng 8/9. Ảnh: Gia Chính
Nước bắt đầu tràn vào đường làng Bùi Xá, sáng 8/9. Ảnh: Gia Chính

Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện mực nước sông Bùi, sông Tích lên nhanh. Từ hôm nay đến 10/9, trên sông Bùi, sông Tích xuất hiện đợt lũ với biên độ 1,5-2,5 m. Ba hồ chứa Đồng Xương, Vân Sơn, Miễu trên địa bàn Chương Mỹ đều đang vượt công suất thiết kế và đang chảy tràn. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Để đối phó với lũ, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cho biết đã tập kết 6 xuồng máy, 5 máy đẩy, 135 phao cứu sinh, hơn 15.000 bao tải dứa; đồng thời yêu cầu tất cả các xã, thị trấn trực 24/24h, sẵn sàng huy động hơn 5.000 người, gần 360 phương tiện, dự trữ 16.600 m3 đất, cát, 100.000 bao tải để gia cố đê khi cần thiết.

Nước ngập bắp chân tại Trường tiểu học xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn sáng nay. Ảnh: Công Nước
Nước ngập bắp chân tại Trường tiểu học xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn sáng nay. Ảnh: Công Nước

Lạng Sơn ghi nhận mưa lớn từ đêm qua đến nay khiến nhiều khu vực ở huyện Bắc Sơn, Chi Lăng nước dâng cao, chia cắt xóm làng. Một số đoạn đi huyện Văn Quan bị sạt lở.

Anh Dương Công Nước, trú tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn cho biết mưa không ngớt suốt một ngày. Nước từ vùng cao dồn xuống trung tâm thị trấn Bắc Sơn khiến nhiều khu dân cư, trường học, làng nghề ngập sâu. Tại thôn Nà Riềng, xã Bắc Quỳnh, đá trên núi cao lăn xuống làm thủng tường nhà dân.

“Nước vẫn đang lên nhanh, có nguy cơ ngập sâu hơn nữa”, anh cho hay.Video Player is loading.DừngHiện tại 0:08/Thời lượng 0:56Đã tải: 0%Tiến trình: 0%Bỏ tắt tiếngToàn màn hìnhQuảng cáo có thể hiển thị sau 2 giây

Ngập lụt ở trung tâm thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Video: Công Nước

Chị Dương Thị Khuyên, trú thị trấn Bắc Sơn, cả đêm qua không thể ngủ vì lũ lên. Một số gia đình phải kê đồ đạc lên cao phòng lụt. Sáng nay, nước đã ngập trường Mầm non thôn Tiên Đáo, xã Long Đống; làng nghề làm ngói âm dương xã Bắc Quỳnh. “Sau bão, lo nhất là lũ quét với nước lụt lên”, chị cho hay.

Tại Yên Bái, mưa lớn trong 24 giờ qua phổ biến 50-150 mm, một số vùng cao như Làng Nhì tới 324 mm, Tả Si Láng 312 mm, Phình Hồ hơn 290 mm, Mù Cang Chải gần 210 mm. Mực nước sông Ngòi Thia lên nhanh, lúc 6h sáng nay dưới báo động hai 0,26 m và tiếp tục lên.

Nước lên nhanh tràn nhà 9 hộ ở thôn Mảnh Tào, xã Bản Mù. Cầu nối xã Pá Hu với Chống Tẩu bị cuốn trôi hai mố, không lưu thông được. Tại huyện Văn Chấn, cầu phao dẫn vào các thôn Đá Đen, Khe Trầu xã An Lương bị cuốn trôi khiến 30 hộ dân bị chia cắt.

Nước dâng cao tại Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Yên Bái
Nước dâng cao tại Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Yên Bái

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho hay từ hôm nay tới hết ngày 10/9, địa bàn tiếp tục mưa to với tổng lượng phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Gia Chính – Hoàng Phương

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

8 năm một lời hứa gieo hy vọng trên vùng đất lở

Ánh sáng học đường

8 năm một lời hứa gieo hy vọng trên vùng đất lở

Giữa muôn vàn mất mát sau bão lũ, trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiên tai cuốn phăng đi tài sản, trường lớp và cả những điều kiện tối thiểu để các em được sống an toàn, được học tập…

Ước mơ được sống của cô bé 9 tuổi

Mặt trời Hy vọng

Ước mơ được sống của cô bé 9 tuổi

Lâm Đồng – Bé Tuyết Nhung ghì chặt tay mẹ, mắt nhắm nghiền khi bác sĩ chuẩn bị kim tiêm chọc tủy, không một tiếng la hét. “Con bé dũng cảm chấp nhận, không khóc vì nhớ lời mẹ hứa ‘hết bệnh sẽ được về'”,…

Bùi Công Nam đồng hành ngày hội vệ sinh học đường

Vệ sinh học đường

Bùi Công Nam đồng hành ngày hội vệ sinh học đường

Quảng Trị – Gần 300 học sinh trường PTDT Nội trú Bố Trạch cùng Bùi Công Nam tham gia các trò chơi để tìm hiểu kiến thức về vệ sinh học đường. Sáng 3/12, Quỹ Hy vọng phối hợp với Opella Việt Nam, nhãn hàng…

Quỹ Hy vọng đạt Giải thưởng phát triển bền vững toàn cầu GCSA

Vệ sinh học đường

Quỹ Hy vọng đạt Giải thưởng phát triển bền vững toàn cầu GCSA

Vượt qua gần 100 hồ sơ quốc tế, Quỹ Hy vọng được vinh danh ở hạng mục Thực hành tốt nhất nhờ dự án Vệ sinh học đường, tại lễ trao giải GCSA, hôm 26/11. Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) là đại diện Việt Nam…

40 ngày ‘vào hóa chất’ đầu tiên của bé 18 tháng tuổi

Mặt trời Hy vọng

40 ngày ‘vào hóa chất’ đầu tiên của bé 18 tháng tuổi

TP HCM – Toa hóa chất đầu tiên hơn một tháng đã tạm thời đánh cắp đôi chân biết đi của Thiên Kim, đổi lại là cơ hội sống cho bé gái mắc ung thư máu. Bi kịch ập đến gia đình chị Nguyễn Thị…

Những đứa trẻ mang “quả bom nổ chậm”

Mặt trời Hy vọng

Những đứa trẻ mang “quả bom nổ chậm”

Nhìn bụng con căng cứng như sắp nổ, chị Hồ Thị Giang (23 tuổi, Huế) tuyệt vọng. Nguồn tạng hiến từ người chết não khan hiếm, trong khi gan của con bị xơ giai đoạn cuối. Ghép gan từ bố mẹ trở thành hy vọng…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật