Chạy liên tục 13,5 tiếng, đoàn tiền trạm 20 thành viên của nhóm Hội phản ứng nhanh PUN75 của Huế đã tới TP Hải Phòng lúc 8h30 hôm nay.
“Trước mắt chúng tôi cây xanh đổ ngã, mái tôn, bảng quảng cáo, kính vỡ, sắt thép đầy đường”, Nguyễn Đình Anh Khoa, trưởng đoàn PUN75 nói.
Ngay khi đến nơi, đoàn họp nhanh với Thành Đoàn Hải Phòng để triển khai các công việc tại hiện trường. Từ hơn 10h ngày 9/9, các thành viên của PNU75 đã bắt tay ngay vào xử lý các hậu quả sau bão tại sân vận động Đồ Sơn. Nơi đây đang vô cùng nhếch nhác, cây cối ngã tứ tung.
Dự kiến 15h30, 50 tình nguyện viên khác của nhóm sẽ lên tàu từ Huế ra Hải Phòng.
Anh Khoa cho biết rút kinh nghiệm từ những đợt bão, lũ gây thiệt hại lớn ở Huế, khi đoàn hỗ trợ hai miền Bắc – Nam ra tới nơi thì lực lượng địa phương đã dọn dẹp gần xong nên nhóm muốn đến hỗ trợ sớm nhất có thể. Tuy ý tưởng có từ sớm họ vẫn mất một ngày để liên hệ ra vùng tâm bão, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị cần thiết.

7h ngày 9/9, hơn 35 thành viên nhóm Jungle Boss ở Quảng Bình lên đường thẳng tiến Hải Phòng để chung tay khắc phục hậu quả sau bão Yagi. “Chúng tôi hiểu được những khó khăn khi cơn bão đi qua nên mong muốn đóng góp sức nhỏ của mình cho bà con vùng tâm bão Yagi”, anh Lưu Lê Dũng, trưởng nhóm Jungle Boss nói.
Nhóm tập hợp người địa phương ở Phong Nha, Quảng Bình, làm trong công ty được đào tạo bài bản kỹ năng cứu hộ cứu nạn qua quá trình thám hiểm hang động. Họ mang theo trang thiết bị an toàn và leo trèo chuyên dụng trong trường hợp cần dùng đến.
Anh Dũng cho biết nhiệm vụ của nhóm các ngày tới chủ yếu là dọn dẹp cây cối, sửa chữa lại các trường học hoặc bệnh viện bị bão làm hư hỏng. “Hỗ trợ bà con miền Bắc cũng là tinh thần tương trợ và cũng là nghĩa tình lúc hoạn nạn có nhau”, anh nói.

Ngoài các hội nhóm, nhiều người dân miền Trung cũng mong muốn được sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Bắc. Ở xã miền núi Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, những ngày qua chị Phan Khánh Thìn, 36 tuổi, một lòng hướng về miền Bắc. Chị nói quê mình hàng năm chịu nhiều thiên tai bão lũ, mỗi lần có thiên tai đều nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người từ mọi miền Tổ quốc. Nay bà con miền Bắc gặp nạn, người dân miền Trung vô cùng lo lắng. “Không biết ngoài đó bà con ít kinh nghiệm chống bão, có tích trữ được đồ ăn, bảo vệ được nhà cửa hay không”, chị nói.
Chị Thìn kể đến giờ vẫn không thể quên mùa bão lũ 2016 khi mới sinh con thứ ba, bão vào làm tốc mái. May nhờ hỗ trợ, gia đình mới có tiền để lợp lại mái và lương thực chống đói, quần áo, chăn màn, sách vở cho gia đình bắt đầu lại cuộc sống.
“Ân tình đó tôi ghi nhớ suốt cuộc đời”, chị nói. “Kể từ đó vợ chồng tôi bảo nhau cố phấn đấu cho kinh tế khá lên, mai này có điều kiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

Sau mùa bão lũ 2016, gia đình chị Thìn có thêm động lực thoát nghèo bằng nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Hàng năm, chị Thìn luôn chia sẻ lại hình ảnh gia đình nhận được sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện như một sự nhắc nhớ bản thân.
Sau khi đọc thông tin bão Yagi gây thiệt hại lớn, chị bàn với chồng là anh Trương Huy Sơn sẽ làm gì đó để giúp đỡ lại bà con miền Bắc. Hiện chị đã liên hệ với các đầu mối tiếp nhận hỗ trợ ở miền Bắc, sẵn sàng đóng góp tiền và vật lực nếu người dân cần.
Chị Lê Linh, trưởng nhóm tiếp nhận tình nguyện viên ở TP Hải Phòng, cho biết sau bão Yagi, huyện Tiên Lãng, quận Đồ Sơn, Cát Bà và Cát Hải là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh. Sáng nay 9/9, quận Đồ Sơn vẫn mất điện, mất nước, không mạng wifi.
Hai ngày tới, Đồ Sơn sẽ diễn ra lễ hội chọi trâu truyền thống (10/8 âm lịch). Tình hình về thực phẩm, kinh tế của người dân ổn định nhưng rất cần nguồn lực con người để khắc phục hậu quả sau bão.
May mắn đã có hàng trăm tình nguyện viên đổ về ngay trong đêm. “Tôi rất xúc động trước tinh thần tương trợ này”, chị Linh nói.
Ngọc Ngân – Phan Dương
Hà Nội – Sau ca ghép tế bào gốc, Nguyễn Anh Dũng, 5 tuổi, vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị biến chứng. Đã 6 tháng kể từ ngày ghép tế bào gốc, Dũng vẫn chưa được trở về nhà. “Bệnh viện gần…
Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation), hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị dược phẩm phát động chương trình “San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư”, ngày 16/9. Với thông điệp San sẻ gánh nặng, Góp hy vọng…
Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…
Thái Nguyên – Thấy con trai rụng tóc vì hóa trị, chị Nông Thị Nhung quyết định cạo trọc đầu, bán đất và nghỉ việc để đồng hành cùng con chiến đấu với ung thư. Trong đợt điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều,…
Quỹ Hy vọng (VnExpress – FPT) cùng Chubb Life Việt Nam và MoMo hỗ trợ 300 triệu đồng cho 8 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại chương trình An tâm cho mình, an lành cho em tổ chức tại…
“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…