Tết Hy vọng

Mỗi năm, Quỹ Hy Vọng trao tặng hàng nghìn phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo... Mỗi món quà là sự sẻ chia ấm áp, mang đến cái Tết vẹn tròn cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ủng hộ

Đơn vị tài trợ

Việc chúng tôi làm

- Thực hiện các chương trình cứu trợ nhân đạo đến các đối tượng có nguy cơ rơi vào tình trạng cực đoan: những nạn nhân của thiên tai, người khuyết tật, các cộng đồng yếu thế…

- Trang bị hạ tầng phục vụ cho phát triển tại các vùng khó khăn, gia tăng cơ hội tiếp cận với nguồn vốn.

Xem thêm
Thứ sáu, 11/1/2019 | 17:27 GMT+7

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Lần đầu được tặng áo ấm và giày, cậu bé Cao Bằng đã xỏ chân vào túi nylon thay tất vì sợ làm bẩn giày mới.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Quỹ Hy vọng ngày 7/1 đã trao các suất quà mùa đông cho 94 học sinh điểm trường Khuổi Bon, xã Lý Bôn (Bảo Lâm, Cao Bằng). Phần quà gồm áo ấm, giày, chăn, nệm được đóng góp từ sự ủng hộ của độc giả VnExpress.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Các cô giáo cùng dân bản trực tiếp chuyển đồ về trường. Điểm trường Khuổi Bon nằm trên một quả đồi cao, có 9 giáo viên mầm non và tiểu học bám bản. Học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Lũ trẻ thấy quà mang từ miền xuôi lên, đã tập trung rất đông để xem.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Không có phòng bán trú, học sinh Khuổi Bon thường ngủ trưa ngay lớp học. Những chiếc chiếu, chăn mua từ đồng lương đóng góp của thầy cô, hoặc phụ huynh tự nguyện mang từ nhà đến đã sờn rách từ lâu. 35 chiếc chăn, 35 tấm nệm mới sẽ giúp các em ấm hơn trong giấc ngủ trưa.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Đôi chân trần lấm đất, tím tái trong mùa lạnh hoặc xỏ trong dép tổ ong là hình ảnh thường thấy trong những ngôi trường vùng cao.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Cậu học trò lần đầu tiên đi giày, đã lấy túi nylon thay tất vì sợ đôi bàn chân lấm đất sẽ làm bẩn giày.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Cô Nông Thị Tấm, dạy lớp 2 mặc áo cho học trò. 21 năm cắm bản ở những điểm trường khó của Cao Bằng, cô bảo mỗi mùa đông đến là lại thấy cảnh học sinh ngồi co ro trong lớp, vì thiếu áo, khăn, giày. Mỗi năm, thầy cô đều đi xin quần áo cũ cho các em nhưng vẫn không đủ.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Màu sắc, cỡ áo được mua phù hợp với từng độ tuổi của học sinh.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Từ đầu tuần, mưa trái mùa cùng không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc, đặc biệt vùng núi cao giảm mạnh, trung bình 15 độ trở xuống. Dự báo trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2, miền núi phía Bắc sẽ hứng thêm nhiều đợt rét đậm, rét hại nữa. Áo khoác mới phần nào giúp các em vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Nữ sinh lớp 5 ướm thử áo mới.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Vừ A Phòng, học sinh lớp 1 tay xách ủng, đi luôn giày mới về nhà.

Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới

Một phụ huynh chở 4 đứa trẻ trên đường về bản. Phần quà dành cho học sinh Khuổi Bon nằm trong chương trình Chung tay chở Tết về gần của Quỹ Hy vọng, mục tiêu tặng 1.000 suất quà cho học sinh biên giới phía Bắc, giáp Campuchia và vùng tái định cư Thừa Thiên Huế.

Ngọc Thành

Ý kiến bạn đọc

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776