Hai điểm trường mới tại Lào Cai và Cao Bằng do Quỹ Hy Vọng và UNIQLO tài trợ 2,7 tỷ đồng góp phần cải thiện điều kiện học tập cho 140 học sinh người Mông.
Các công trình được khánh thành, bàn giao ngày 15-16/5 gồm điểm trường Tả Lèng 1 – Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó – Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Trong đó, điểm trường Tả Lèng 1 được xây mới ba phòng học có vệ sinh khép kín, nhà bếp, nhà công vụ, mái che sân chơi, sân bê tông, cổng, hàng rào.
Điểm trường Nà Ó được xây mới hai phòng học kiên cố có vệ sinh khép kín. Hai dự án có tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, trong đó UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy Vọng (cùng độc giả VnExpress) đóng góp 2,7 tỷ đồng.

Điểm trường Tả Lèng 1 cũ được xây dựng từ năm 2012, nhỏ hẹp, không đủ phòng cho học sinh ngày càng tăng nên giáo viên phải tận dụng phòng công vụ làm nơi giảng dạy. Khu bếp ăn cũng xuống cấp, chưa đảm bảo điều kiện bán trú. Tình trạng thiếu phòng học cũng tương tự ở Nà Ó, khi một lớp phải học nhờ nhà văn hóa xóm.
Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xèo cho biết điểm trường Tả Lèng 1 nằm thôn bản đặc biệt khó khăn của xã, nơi 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. “Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị, Pa Cheo có thêm một điểm trường khang trang để các cháu có môi trường học tập tốt hơn. Điều này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là sự động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường”, ông Thanh nói.

Ông Akiyama Naoki – Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam chia sẻ, kinh phí tài trợ xây dựng hai điểm trường này được trích từ doanh thu của bộ sưu tập UT “Mickey Mouse in Vietnam” trong Tuần lễ Cảm ơn mùa Thu Đông 2025.
“Bởi lẽ đó, hai dự án trở nên ý nghĩa với chúng tôi, bởi sự tin yêu và ủng hộ từ khách hàng đã được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực đến cộng đồng địa phương”, ông Akiyama nói thêm.
Nhân dịp khánh thành, UNIQLO Việt Nam trao tặng 1.000 sản phẩm quần áo từ chương trình RE.UNIQLO tới giáo viên và gia đình học sinh, đồng thời gửi tặng áo UT Mickey cho toàn bộ học sinh tại hai điểm trường.

Đây là một phần trong hành trình đồng hành của nhãn hàng cùng Quỹ Hy Vọng thông qua nhiều dự án cộng đồng như xây mới 7 trường học và 1 nhà tắm, bên cạnh tái thiết các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các hoạt động này thuộc chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018 nhằm cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em tại các khu vực khó khăn. Đến nay, chương trình đã xây mới và cải tạo hơn 600 công trình giáo dục trên toàn quốc, mang tới môi trường học tập an toàn, bền vững cho hàng chục nghìn học sinh.
Riêng tại Lào Cai, Quỹ Hy Vọng cùng các đơn vị đồng hành đã xây mới 25 công trình giáo dục và sửa chữa, tái thiết sau bão cho 26 trường học. Tại Cao Bằng, quỹ đã xây mới 11 công trình giáo dục và sửa chữa 4 trường học. Thông qua các dự án, Quỹ Hy Vọng kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng địa phương, mang thêm nhiều cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng khó trên khắp Việt Nam.
Quỳnh Anh – Thanh Nguyệt
TP HCM – Chứng kiến sự kiên cường của con gái mắc bệnh hiếm sau 5 lần ngưng tim, chị Quyên buông bỏ những oán trách về cuộc hôn nhân đổ vỡ, sống biết ơn vì con đã ở bên mình. Vy Anh, con gái…
Hà Tĩnh – Khánh An 6 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh, được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ 100 triệu đồng ghép tế bào gốc song hành trình sau ghép không hề bằng phẳng. “Ở cái…
Gia Lai – Sau ba năm gắn liền với bình oxy, sự sống của Gia Linh, 8 tuổi, mắc bệnh hiếm Gaucher được duy trì nhờ nguồn thuốc tài trợ trị giá bốn tỷ đồng mỗi năm. Bé Gia Linh, cháu ngoại bà Nguyễn Thị…
TP Huế – Nhà Hy vọng – khu nhà bếp chung sát Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm nay trở thành điểm tựa để phụ huynh chuẩn bị những bữa cơm cho bệnh nhi ung thư. 16h30 mỗi ngày, anh Nguyễn Công Ty, 43…
Gia Lai – Nhìn mẹ mất một chân đi lại khó khăn, bố thức trắng đêm chăm sóc, Siu H’tam, 12 tuổi, nhiều lần xin dừng điều trị ung thư máu vì sợ tốn kém. Siu H’tam sinh ra trong một gia đình người Jrai…
TP Huế – Trải qua 27 đợt hóa trị và một năm liệt tứ chi, đôi tay cô bé 12 tuổi dần cử động, đủ để em cầm bút viết tiếp ước mơ đến trường. Tuần này, Hải Vân trở lại Khoa Nhi ung bướu…