Ngoài xây mới và sửa chữa phòng lớp học, Quỹ Hy vọng tiếp tục các dự án vệ sinh học đường, trao thư viện điện tử và bắt đầu chuỗi bếp ăn dinh dưỡng.
Đầu tháng 3, học sinh tại điểm trường Đồng Trò, trường Tiểu học Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang bắt đầu được sử dụng công trình nhà vệ sinh 6 khoang mới.
Trước đây, gần 100 học sinh chỉ có một nhà vệ sinh hai phòng. Công trình nhỏ, đã xuống cấp, thường xuyên úng nước, không gian thiếu sáng, gây bất tiện cho các em.
“Được sử dụng nhà vệ sinh mới, khang trang sạch đẹp, thầy trò ai cũng phấn khởi. Tư tưởng thoải mái nên công tác chăm lo đời sống, chuyên môn cũng tốt hơn”, thầy Nguyễn Chiến – hiệu trưởng trường Tiểu học Tứ Quận nói.

Năm nay, Quỹ Hy vọng đặt mục tiêu xây thêm 100 cụm công trình mới và mở rộng phạm vi thực hiện đến các huyện tại miền Trung như Kỳ Sơn (Nghệ An), Sơn Hà (Quảng Ngãi).
Vừa qua, Quỹ đã cùng Opella Việt Nam, nhãn hàng Enterogermina ký kết thỏa thuận hợp tác xây 20 công trình vệ sinh học đường và một nhà tắm tại Quảng Bình, kết hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, thay đổi thói quen vệ sinh.
Ngoài ra, dự án cũng sẽ triển khai sửa chữa các công trình vệ sinh cũ, hỏng, có khả năng khắc phục.
Với mục tiêu xây mới 13 điểm trường, Quỹ đã hoàn thành khảo sát và lập dự án chi tiết tại huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), huyện Phước Sơn và Tây Giang (Quảng Nam).
Đồng hành cùng mục tiêu này, Đông Tây Barbershop đang triển khai chiến dịch gây quỹ, với mỗi giao dịch thanh toán bằng MoMo, chuỗi cắt tóc này trích 5.000 đồng để đóng góp cùng Quỹ Hy vọng xây 3 phòng học mới tại Điện Biên. Chiến dịch đã nhận được hơn 500 triệu đồng.

Quỹ Hy vọng năm nay tách hạng mục tài trợ xây mới bếp ăn khi xây trường thành dự án độc lập mang tên “Bếp ăn dinh dưỡng”, tạo điều kiện để học sinh vùng cao được chăm lo bữa ăn bán trú.
Dự án “Nhà tắm Hy vọng” sau một năm thí điểm và nhận được những phản hồi tích cực từ học sinh và giáo viên ở các trường bán trú, sẽ tiếp tục được thực hiện tại Quảng Bình, Quảng Nam. Công trình nhà tắm không chỉ được thiết kế với các phòng riêng đảm bảo kín đáo, đáp ứng nhiều học sinh sử dụng cùng lúc, mà còn trang bị hệ thống làm nóng nước trong mùa đông.
Cùng với các hoạt động xây mới phòng lớp học và các công trình chức năng, Quỹ Hy vọng còn đặt mục tiêu sơn sửa thêm ít nhất 55 điểm trường trên cả nước, với sự chung tay của Quỹ Người FPT vì cộng đồng.

Là dự án mang tri thức trực tuyến đến các trường học khó khăn, Thư viện điện tử năm nay dự kiến được mở rộng hỗ trợ đến các trường phổ thông trung học với ba môn có sẵn trên ứng dụng Vuihoc gồm Toán, Lý, Hóa, bên cạnh môn Toán – Tiếng Việt – Anh cho cấp tiểu học và Toán – Ngữ Văn – Khoa học tự nhiên cho cấp trung học cơ sở.
Số lượng thư viện điện tử được trao cũng tăng hơn 40% so với năm trước, lên 50 trường học thụ hưởng.
Các hoạt động trên đều nằm trong chương trình “Ánh sáng học đường”, triển khai từ năm 2018 với mục tiêu rút ngắn khoảng cách chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa miền núi và đồng bằng, nông thôn và thành thị. Với các mục tiêu trong năm 2025, Quỹ Hy vọng dự kiến cần gần 40 tỷ đồng để thực hiện. Hiện chương trình nhận được sự đồng hành của Tập đoàn FPT, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup, UNIQLO Việt Nam, Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ – Vusac, độc giả báo VnExpress.
Quỳnh Anh
Giải chạy “Vì trẻ sống chung với bệnh hiếm” trên vRace kéo dài đến 30/6, để cộng đồng tiếp tục tham gia, chung tay hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn. Giải chạy do Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức, triển…
Sơn La – Dù hỏng một mắt và chưa bao giờ ra khỏi bản, anh Lò Văn Ngoãn vẫn vay mượn khắp nơi, đưa con gái 14 tuổi bị xuất huyết não xuống thủ đô giành giật sự sống. Những ngày cuối tháng 3, căn…
Khoản tài trợ 5 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm và Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ sẽ góp phần san sẻ viện phí, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhi ung thư, ghép tạng năm 2026. Phát hiện ung thư…
38 cầu Hy Vọng là mục tiêu chương trình Nâng bước chân em đến trường 2026, trong đó 9 công trình đã khởi công trong quý 1. Giữa cái nắng tháng 3, bà con ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang tập…
TP HCM – Chiều tháng 3, Thanh Thảo, 13 tuổi, nằm bất động trên giường bệnh nhưng mắt rực sáng khi nghe bố nói “được về nhà vài hôm”. Nửa năm qua, Thảo nằm liệt, chân teo tóp, không thể đi lại. Em rướn người…
TP HCM – Cất kỹ chiếc váy và chú gấu bông chồng mua tặng trước khi tử nạn, chị Thúy mong một ngày được trao lại cho con gái trong sự kiện trọng đại nhất đời. Tại căn nhà nhỏ ở xã Hưng Long (huyện…