BÌNH PHƯỚC – Một phòng học cùng trang thiết bị, khánh thành sáng 30/3, mở ra cơ hội học tập cho trẻ mẫu giáo người Hoa tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
Những con đường đất đỏ bụi mù ngày nắng và trơn trượt ngày mưa là nỗi ám ảnh của người dân ở thôn 6, nơi có tỷ lệ đường đất nhiều nhất của xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Điểm lẻ trường mầm non thôn 6 cũng là nơi khó khăn và xa xôi nhất của Trường mẫu giáo Hoa Mai. Hai phòng học xây dựng trước năm 1995 xuống cấp, chưa có nhà vệ sinh, hàng rào, cổng. Hơn 5 năm nay cô trò học tại 2 phòng học của trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện. Phòng học tiểu học không đúng theo quy cách của trường mầm non, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của trẻ, gây nhiều bất tiện cho trẻ 3-5 tuổi, lại không có sân chơi ngoài trời, không nước, điện, mạng chập chờn.
“Phòng học hở trước hở sau thông thốc, dù mỗi ngày chúng tôi lau dọn ba lần, mà quần áo, tay chân các con vẫn nhuộm màu đất đỏ”, cô Phạm Thị Trinh, 45 tuổi, giáo viên điểm lẻ thôn 6, chia sẻ.
Bù Đăng, tỉnh Bình Phuớc là một trong những huyện có điều kiện kinh tế khó khăn, đồng bào dân tộc chiếm gần 40% dân số. Những năm qua, hệ thống trường lớp từng buớc được đầu tư, song vẫn không đáp ứng đủ. Nhiều trường xây dựng từ trước năm 1995 hiện vẫn sử dụng.
Tháng 10/2022, Quỹ Hy vọng triển khai xây dựng tại điểm lẻ trường mẫu giáo thôn 6 một phòng học, một nhà kho, hai nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt, tổng diện tích 115 m2, chi phí hơn 1 tỷ đồng.
Điểm trường hiện có hai giáo viên với 27 học sinh người Hoa. Cô Trinh cho biết từ ngày trường khởi công, cô, trò và phụ huynh đều trông ngóng. Mới hôm qua, em Phan Thị Duyên, 5 tuổi cứ níu tay cô háo hức nói “Con sắp được học ở trường mới rồi”.
Hôm nay cô và trò đã được học buổi đầu tiên ở trường mới. Gạch sáng, trần cao, có sân chơi bằng phẳng. Lớp học đầy đủ tiện nghi và sáng sủa. Điểm mới cũng sẽ có nguồn nước giếng khoan, giúp cô trò không còn phải đi xách từng xô từ nhà dân như trước.
“Khuôn viên có nhiều không gian xanh. Chúng tôi đang trồng nhiều hoa. Một vài tháng nữa thôi trường sẽ càng thêm đẹp”, cô Trinh chia sẻ.
Tại buổi khánh thành, bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết quỹ ra đời với sứ mệnh kết nối các tấm lòng nhân ái để cùng làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội. “Chúng tôi mong muốn với công trình này các thầy cô sẽ thêm động lực; các con được học hành, vui chơi dưới mái trường đẹp đẽ”, bà Thanh nói.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho biết xã Bình Minh có địa bàn rộng, dân cư thưa, trường mầm non thôn 6 xa điểm chính 15 cây số. Nhờ có trường mới khang trang, từ nay các con đi học sẽ đỡ vất vả.
Trong lễ kháng thành, điểm trường đón nhận phần quà trị giá 50 triệu đồng từ Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam để hỗ trợ dinh dưỡng cho các bữa ăn bán trú trong một năm. UNIQLO Việt Nam cũng trao 60 phần quà.
Cùng ngày, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT – Tập đoàn FPT tặng 2 tivi, 2 bộ máy tính, 2 tủ sách cho điểm lẻ Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thôn 6, đồ dùng học tập, kẹo bánh và giao lưu với các em học sinh tại đây, tổng trị giá 98 triệu đồng.
Dự án điểm trường mầm non thôn 6, xã Bình Minh nằm trong chương trình Ánh sáng học đường, được Quỹ Hy Vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay quỹ đã hoàn thành 26 công trình mới với hơn 100 phòng học, phòng bán trú cho hàng nghìn trẻ em vùng sâu xa tại Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Nam, Bình Phước… Bên cạnh đó, hàng chục nhà vệ sinh mới, khang trang, sạch sẽ đã trao đến các em học sinh ở Sơn La và Điện Biên; 35 ngôi trường với 375 phòng học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình được thay áo mới.
Năm 2023, chương trình Ánh sáng học đường đặt mục tiêu xây thêm 10 ngôi trường mới, 50 nhà vệ sinh, tặng tủ sách, sân chơi và quần áo cho học sinh các vùng khó khăn. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.
Quỹ Hy vọng
Lâm Đồng – Hai năm sau ly hôn, chị Lê Thị Can thêm một lần như rơi xuống hố sâu không đáy khi con trai lớn chẩn đoán mắc ung thư. Chị Lê Thị Can, 35 tuổi, quê Ninh Thuận, kết hôn năm 2014. Vợ…
Ninh Bình – Đang tuổi tập nói và khám phá thế giới của Tiến Đạt bỗng chốc biến thành chuỗi ngày đớn đau, kể từ khi cơ thể em nổi lên những vết thâm tím lan rộng. Một ngày đầu hè 2024, vợ chồng anh…
Chiến dịch “Cùng đồng bào vượt bão” nhằm hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Kajiki (bão số 5) là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Chiều 25/8, bão vào Thanh Hóa, Nghệ An,…
Đà Nẵng – Chiều cuối tháng 8, anh Đinh Văn Lâm tranh thủ lúc con ngủ, xuống khu vực quanh bệnh viện hỏi xin việc làm thêm theo giờ, mong tích thêm chút tiền để lo viện phí. Người đàn ông 39 tuổi quê ở…
TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…
Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…