THỪA THIÊN – HUẾKhi cụ Phan Thị Tẹo, 85 tuổi, nhận phần quà, bên túi áo phải là 1/6 gói mỳ tôm ăn dở từ tối qua.
Sáng 22/10, cụ Tẹo đi bộ mất hơn một tiếng từ nhà tới trụ sở UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận quà cứu trợ của Quỹ Hy vọng. Cụ Tẹo bảo lần đầu tiên trong đời cụ được ăn thịt hộp và pate. Hai tuần ngập nước, món chính của cụ là mỳ tôm sống.
Chiếc áo cánh cụ mặc bên ngoài bục tả tơi, mốc sẫm màu do hai tuần dầm nước lũ. Ngoài 1/6 gói mỳ tôm ăn dở, túi áo trái còn tờ 100 nghìn đồng – số tiền cụ còn lại trong người.
Mưa liên tiếp ở Huế gây ngập lụt trên diện rộng từ ngày 9/10 đến nay. Đỉnh lũ hôm 9/10 có những vùng ngập sâu 2,5 đến 3 mét. Nhà cụ Tẹo ở một vùng trũng trong xóm 8 của thôn Phú Lương. Hôm đó, nước lụt gần đầu cụ.
Ngần ấy ngày cụ Tẹo ngồi bó gối trên hai tấm ván. Dưới là hai chiếc ghế xếp chồng lên giường. “Cái áo vốn cũ sẵn rồi, đợt này ngồi nhiều cọ vào tường nên nó mới bục ra”, cụ phân trần.

Cụ Tẹo không chồng, không con, sống cạnh nhà người cháu. Bữa ăn ngày lũ thường là mỳ tôm và bánh ngọt cứu trợ. Người khác có thể lo đói, nhưng cụ bảo mình “già rồi, lại ốm suốt, chẳng muốn ăn gì”. “Nhìn lũ hoa mắt hết đói luôn rồi”, cụ nói.
Không sợ đói nhưng cụ sợ sơ sểnh một tý là ngã. Sức yếu, mắt bị lòa nên nhìn không rõ. Nhiều lúc sóng đánh dập dềnh vào nhà, nước tát lên, người lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ướt. “Có hôm rơi từ ván xuống giường, đau ê ẩm cả người”, cụ kể.
Tài sản lớn nhất của cụ Tẹo là 60 kg lúa. Lũ về, cụ lo cho hai tải lúa giống như lo cho con mèo của mình. Cháu cụ giúp xếp chồng hai chiếc ghế rồi đặt lúa lên. Lũ vẫn làm ướt một tải.
Nhận phần quà hỗ trợ của Quỹ Hy vọng gồm 5 kg gạo, một thùng mỳ tôm, ba hộp thịt hộp, dầu ăn, chăn lông, màn đôi, chiếu và 500 ngàn đồng, cụ Tẹo cười, bảo chắc sẽ dùng tiền này mua bù một ít lúa để phòng.
Ngoài cụ Tẹo, đợt trao quà cứu trợ khẩn cấp trong ba ngày, 21 đến 23/10, của Quỹ Hy vọng mang hàng nghìn phần quà của độc giả báo VnExpress tới người dân 9 xã thuộc các nơi bị ngập nặng nhất ở huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Lũ xuống lũ lên suốt hai tuần, cuộc sống vốn đã khổ cực của chị Lê Thị Gái, một người khuyết tật bẩm sinh và người cha 85 tuổi bị mù, càng thêm khó. Lũ ngập nóc nhà chị. Trước hôm chạy lũ, chị khấn trước bàn thờ mẹ ba lạy, xin phép đưa bát nhang lên cao.
Bố con chị ở nhờ nhà hàng xóm chục ngày nay. Ăn uống tạm bợ chị không than bởi ai cũng như mình, nhưng chăn chiếu ướt hỏng hết cả. Chị và bố phải chịu lạnh. Hai hôm nay bớt mưa, lũ rút, nhưng chị vẫn chưa thể về. Bùn đất ngập đến đùi gối, sức chị và bố dọn lại nhà không nổi. “Phải chờ hàng xóm giúp thôi”, chị Gái, 48 tuổi, xã Quảng An, cho hay.
Mẹ mất từ 17 năm trước. Bố con chị gái đùm bọc nhau. Họ sống bằng trợ cấp của nhà nước. Trong nhà vốn không có gì, song mỗi lần lũ qua đều phải mua sắm lại một số đồ dùng. Cái chăn, cái chiếu cũng là gánh nặng với bố con chị. Nhận quà tặng, chị rơm rớm. “Đây toàn là những món đồ thiết yếu với chúng tôi lúc này”, chị nói.
Dân ở đây đã quen với mùa lũ hàng năm. Ở tuổi 89, cụ Nguyễn Thị Nòng, thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, trải qua nhiều trận lũ, trong đó là trận lũ lịch sử năm 1999. Nhưng năm nay cụ lo sợ hơn. Cụ sống cùng chồng bị bại liệt đã 14 năm. Nước lũ về, 8 người con của họ đang mưu sinh trong Nam và thành phố Huế liên tục gọi về. Cụ Nòng đặt đồ lên cao. Cứ đẩy đồ đến đâu, nước lên đến đấy. Cụ ra vào không yên, chỉ sợ nước lên nhanh, hai người già không thể chạy. Trong đêm, anh con trai đi thuyền về, bế ông lên gác lửng. Đến lúc đó bà cụ mới thở phào.
Nước vẫn lên không ngừng, 9 giờ sáng ngày 9/10, các con phải chở ông sang nhà hàng xóm. Sau hai ngày nước rút, vợ chồng cụ trở về và vẫn ở trên gác lửng chờ đến khi nước rút hẳn.
Chương trình Cứu trợ miền Trung của Quỹ Hy vọng gồm hai giai đoạn: cứu trợ khẩn cấp và tái thiết sau lũ.
Tại Thừa Thiên – Huế, các thành viên Quỹ Hy vọng đã và đang phát tổng cộng 2.695 phần quà tới tận tay các hộ nghèo bị thiệt hại nặng bởi lũ. Các hộ tại xã Quảng Thành, Quảng An, Hương Phong, Phong Hiền, Phong Xuân nhận phần quà gồm: năm kg gạo, ba hộp thịt hộp, một chai dầu ăn, một thùng mì, một chăn, một màn, một chiếu. Các hộ bị ngập nặng tại xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Hoà, Điền Lộc nhận phần quà gồm: một chăn, một chiếu và một màn đôi. Trong tổng số trên, có 735 hộ nghèo được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng tiền mặt.
Số quà và tiền mặt trên có được nhờ sự đóng góp của độc giả VnExpress, doanh nghiệp và các tổ chức. Đối tượng thụ hưởng của đợt cứu trợ được xác minh và lựa chọn dựa trên khảo sát của phóng viên báo Vnexpress, nhân viên Quỹ Hy vọng kết hợp với chính quyền địa phương.
Tính đến 22/10, Quỹ Hy vọng đã nhận được 2.874.761.976 đồng từ 2.624 độc giả. Trong đó, các đơn vị chung tay với Quỹ gồm: Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Tập đoàn FPT, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sonda, Công ty Cổ phần An Minh Thức, Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon (trích một phần từ tiền bán vé giải chạy tại Huế).
Tới đây, giai đoạn tái thiết của chương trình sẽ được Quỹ Hy vọng thực hiện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam. Từ đây cho tới hết giai đoạn hai, Quỹ tiếp tục nhận đóng góp của độc giả, doanh nghiệp, tổ chức để thực hiện các hoạt động trao quà, xây lại nhà, trường học, tái thiết cơ sở hạ tầng sau lũ cho đồng bào miền Trung.
Mời độc giả đồng hành với Quỹ Hy vọng tại đây.
>> Tin tức về bão lũ miền Trung
Phan Dương
Quỹ Hy vọng – báo VnExpress mở lại chiến dịch “Cùng đồng bào vượt lũ” nhằm hỗ trợ người dân và trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở. Thời gian qua, liên tiếp các cơn bão và mưa lớn đổ bộ vào…
Nhìn bụng con căng cứng như sắp nổ, chị Hồ Thị Giang (23 tuổi, Huế) tuyệt vọng. Nguồn tạng hiến từ người chết não khan hiếm, trong khi gan của con bị xơ giai đoạn cuối. Ghép gan từ bố mẹ trở thành hy vọng…
Quảng Trị – Bị cô lập nhiều ngày trong lũ, con trai 2 tuổi lại sốt cao, chị Thanh đành cõng con sau lưng, lội nước ngập ngang người ra quốc lộ, bắt xe vào Huế. Cuối tháng 10, chị Nguyễn Thị Thanh, 41 tuổi,…
Lalamove phối hợp với Quỹ Hy Vọng vận chuyển quần áo, kệ sách và đồ dùng thiết yếu đến các điểm trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Nghệ An, Tuyên Quang và Thừa Thiên Huế trong tháng 11. Tại Trường Tiểu học Hưng…
Quảng Trị – Từ tâm lý e ngại, học sinh trở nên tự tin khi đi vệ sinh ở trường sau khi được Quỹ Hy vọng và Opella tài trợ xây công trình mới đạt chuẩn.
TP Huế – Uniqlo tài trợ 500 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các bệnh nhi và một trường học bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt cuối tháng 10. Sáng 13/11, đại diện Uniqlo Việt Nam và Quỹ Hy vọng…