Vào kỳ nghỉ hè, hàng loạt dự án xây phòng lớp học, nhà bếp, vệ sinh… do Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ, cấp tập xây dựng để kịp hoàn thành trước năm học mới.
Điểm trường Aky, Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) là một trong những công trình được tài trợ xây mới toàn bộ.
Trước đây, trường có hai phòng học đều là nhà lắp ghép, một phòng giáo viên dựng tạm bằng ván gỗ. Cuối tháng 5, điểm trường được khởi công xây mới ba phòng học, một phòng đa năng, hai phòng công vụ, một bếp ăn và một nhà vệ sinh, đảm bảo cơ sở vật chất cho gần 30 em học sinh và các giáo viên cắm bản.

Thầy Phan Mạnh Hùng, hiệu trưởng, cho biết trước đây cơ sở vật chất tạm bợ, có phòng đã mục nát, giáo viên cắm bản chưa có nơi ở ổn định, học sinh thiếu thốn đủ bề. Trường lại nằm ở vùng biên giới, chưa có điện lưới, điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, toàn bộ học sinh là đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. “Thật vui vì chúng tôi sẽ có một ngôi trường vững chãi để dạy và học”, hiệu trưởng nhà trường nói.
Tại điểm trường Aró, Trường Mầm non xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam (nay là xã Tây Giang, TP Đà Nẵng) đã được khởi công nhà bếp bán trú. Trước đó, vì không có bếp ăn mà nhiều em phải về nhà, nghỉ luôn buổi chiều hoặc mang cơm đến và ăn tạm ngoài hành lang, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập.

Không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, Quỹ Hy Vọng thời gian qua còn triển khai chương trình hỗ trợ dinh dưỡng tại ba trường học vùng cao thuộc Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa. Sau một năm học, các trường đều ghi nhận học sinh tăng cân nhờ bổ sung dinh dưỡng và học sinh đi học chuyên cần hơn nhờ bổ sung bữa sáng.
Thư viện khởi công tại Trường THCS Tân Trào, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là điểm mới của chương trình hỗ trợ giáo dục năm nay. Công trình có tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, phục vụ gần 400 học sinh và giáo viên.
Ngoài ra, Quỹ còn khởi công 20 công trình vệ sinh tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo 1400 triển khai chiến dịch gây quỹ “Xây công trình vệ sinh mới cho học sinh Lào Cai”.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Quỹ Hy Vọng đã khởi công 40 công trình trên cả nước: gồm xây mới 10 điểm trường, 2 nhà tắm, 1 nhà bếp và 20 công trình vệ sinh; sửa chữa 7 điểm trường và trao 3 thư viện điện tử, với tổng kinh phí tài trợ gần 19 tỷ đồng.
Các dự án nhận được sự đồng hành của UNIQLO Việt Nam, Opella Việt Nam, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Wichita, Câu lạc bộ Cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ – VUSAC, Vietjet Air, Câu lạc bộ Rotary Vietnam, Roche Pharma Việt Nam, Đông Tây Barbershop, Home Credit Việt Nam, Volvo Car Việt Nam, Công ty Chứng khoán Nhất Việt – VFS, độc giả VnExpress và người dùng Ví MoMo. Tại đại học FPT, giảng viên góp phần lan toả các dự án và nhiều sinh viên trong hệ thống đã tổ chức các hoạt động gây quỹ để đồng hành cùng Quỹ Hy vọng.
Năm 2025, chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy Vọng khởi xướng đặt mục tiêu hoàn thiện 68 điểm trường, 100 công trình vệ sinh và trao tặng 50 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn.
Quỳnh Anh
Nhìn bụng con căng cứng như sắp nổ, chị Hồ Thị Giang (23 tuổi, Huế) tuyệt vọng. Nguồn tạng hiến từ người chết não khan hiếm, trong khi gan của con bị xơ giai đoạn cuối. Ghép gan từ bố mẹ trở thành hy vọng…
Quảng Trị – Bị cô lập nhiều ngày trong lũ, con trai 2 tuổi lại sốt cao, chị Thanh đành cõng con sau lưng, lội nước ngập ngang người ra quốc lộ, bắt xe vào Huế. Cuối tháng 10, chị Nguyễn Thị Thanh, 41 tuổi,…
Lalamove phối hợp với Quỹ Hy Vọng vận chuyển quần áo, kệ sách và đồ dùng thiết yếu đến các điểm trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Nghệ An, Tuyên Quang và Thừa Thiên Huế trong tháng 11. Tại Trường Tiểu học Hưng…
Quảng Trị – Từ tâm lý e ngại, học sinh trở nên tự tin khi đi vệ sinh ở trường sau khi được Quỹ Hy vọng và Opella tài trợ xây công trình mới đạt chuẩn.
TP Huế – Uniqlo tài trợ 500 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các bệnh nhi và một trường học bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt cuối tháng 10. Sáng 13/11, đại diện Uniqlo Việt Nam và Quỹ Hy vọng…
Thanh Hóa – 10 năm làm công nhân bốc vác than ở mỏ để nuôi con, chị Huệ, 41 tuổi, tưởng đã bình yên thì suy sụp khi con gái 14 tuổi mắc bệnh Crohn hiếm gặp. Năm 2005, chị Đinh Thị Huệ, ở xã…