Ngày 18/9, Quỹ Hy vọng cùng Tập đoàn FPT bàn giao 4 công trình sửa chữa, cải tạo cho các điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Bát Xát, Trịnh Tường.
Các điểm trường được “thay áo mới” gồm Sải Duẩn (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan), Sơn Hà 1 và San Lùng (Trường Mầm non Bản Vược) và Phìn Ngan (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường).
Hơn 120 triệu đồng đã được đầu tư để gia cố tường, sơn mới, thay mái tôn, đóng trần, sửa hệ thống cửa. Dự án hoàn thiện sau hơn một tháng thi công.
Nhận công trình mới, cô Đỗ Thị Hồng, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan cho biết điểm Sải Duẩn được xây từ những năm 2000 nên phòng học, bếp, phòng ngủ đều xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
“Có lớp mới khang trang cũng là động lực để các em nỗ lực học hành, phấn đấu. Khi trời mưa gió cũng không lo dột ướt như trước nữa”, cô Hồng nói.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thu Hồng, giám đốc Học viện FPT cho biết kinh phí để cải tạo bốn điểm trường được trích từ đóng góp một ngày lương hàng năm của toàn thể cán bộ nhân viên.
“Phát triển giáo dục bền vững là một trong những điều chúng tôi hướng tới. Nhìn học sinh vui mừng thụ hưởng trường lớp mới, sách vở, máy tính qua các dự án, chúng tôi mong các em sẽ nỗ lực vươn lên, thành công trong tương lai”, bà Hồng nói.
Nhân dịp này, Quỹ người FPT vì cộng đồng – Tập đoàn FPT cũng dành tặng những món quà ý nghĩa cho các điểm trường bao gồm bộ trống Đội, trang phục nghi thức Đội, 355 áo đồng phục, 300 phần quà học sinh và hàng trăm đồ dùng, thiết bị học tập, sinh hoạt.
Hoạt động hỗ trợ cải tạo trường học tại Lào Cai nằm trong dự án “Trường em thay áo” mới do Quỹ Hy Vọng thực hiện với sự đồng hành của Quỹ Người FPT vì cộng đồng. 8 năm qua, với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, Quỹ Hy vọng đã xây mới, sửa chữa hơn 420 điểm trường trên cả nước, với các hạng mục lớp học, công trình vệ sinh, bếp, nhà tắm, nhà bán trú góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên vùng khó khăn.
Nga Thanh
Lâm Đồng – Hai năm sau ly hôn, chị Lê Thị Can thêm một lần như rơi xuống hố sâu không đáy khi con trai lớn chẩn đoán mắc ung thư. Chị Lê Thị Can, 35 tuổi, quê Ninh Thuận, kết hôn năm 2014. Vợ…
Ninh Bình – Đang tuổi tập nói và khám phá thế giới của Tiến Đạt bỗng chốc biến thành chuỗi ngày đớn đau, kể từ khi cơ thể em nổi lên những vết thâm tím lan rộng. Một ngày đầu hè 2024, vợ chồng anh…
Chiến dịch “Cùng đồng bào vượt bão” nhằm hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Kajiki (bão số 5) là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Chiều 25/8, bão vào Thanh Hóa, Nghệ An,…
Đà Nẵng – Chiều cuối tháng 8, anh Đinh Văn Lâm tranh thủ lúc con ngủ, xuống khu vực quanh bệnh viện hỏi xin việc làm thêm theo giờ, mong tích thêm chút tiền để lo viện phí. Người đàn ông 39 tuổi quê ở…
TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…
Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…