ĐÀ NẴNG- Ngày 5/8, học sinh Trường Hy vọng trở lại ngôi nhà chung sau kỳ nghỉ hè và chào đón thêm 100 thành viên đến từ 17 tỉnh thành.
Các thành viên mới là lứa học sinh thứ tư tới Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy vọng (TP Đà Nẵng). Ngày nhập trường, các em được tặng balo, sách vở, đồ dùng học tập, giày mới và nghe giới thiệu về khu nội trú, vườn rau do chính học sinh chăm sóc.
Phụ huynh và các em còn tới thăm trường học trong Hệ thống giáo dục của FPT (FPT Schools) và cùng nhau ăn tối. Các học sinh khóa trước cũng gửi đến thành viên mới những lời nhắn, bức thư tay nhằm tâm sự, dặn dò trong ngày đầu đến trường.
Lần nhập học này, nhà trường đón học sinh nhỏ nhất chuẩn bị lên lớp 2, học sinh lớn nhất vào lớp 11.
“Em rất vui và không còn cảm giác bỡ ngỡ của ngày đầu nhập trường”, học sinh Nguyễn Trần Khánh Vy, nói.
Chị Lê Thị Kim Tân (53 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) nói vì sức khỏe yếu, không đủ sức một mình nuôi hai con nên khi con gái Trần Lê Ngọc Như (12 tuổi) được nhận vào Trường Hy Vọng rất vui mừng.
Lần đầu tiên con xa nhà, chị Tân không giấu được lo lắng. “Khi đến nơi, tôi thấy cơ sở vật chất đầy đủ, con được thầy cô, bạn bè thương yêu nên đã yên tâm hơn”, chị nói.
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng tổ chức ngày hội tới trường lần đầu vào ngày 26/8/2022. Trường nằm trong khu đô thị FPT City Đà Nẵng ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, rộng 181 ha.
Đến nay, nhà trường đã nhận nuôi, dạy hơn 300 em nhỏ đến từ mọi miền Tổ Quốc. Riêng năm học 2023-2024, trường đón thêm học sinh ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị.
Tháng 9/2021, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, khởi xướng ý tưởng xây dựng ngôi trường mang tên Hy Vọng dành cho trẻ mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, với mong muốn tạo ra môi trường để các em được chăm sóc, học tập, trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước. Học sinh trường Hy Vọng từ khối 1 đến 12, được tài trợ 100% chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt tại trường.
Nguyễn Đông
Tại nhiều điểm trường vùng cao, những công trình vệ sinh tạm bợ, xuống cấp và mất an toàn không còn là chuyện hiếm. Các em học sinh – những đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển thể chất và hình thành nhân cách…
TP Huế – Hơn 20 năm cầm kéo làm thợ cắt tóc nhưng mong ước lớn nhất của chị Phan Thị Điệp là được tự tay cắt tóc cho các con đến hết đời. Mong ước đó của người phụ nữ 45 tuổi ở thôn…
Ngày 18/6, Trường Mẫu giáo Chánh Công khởi công hai công trình tại thôn 2 và thôn 5, do UNIQLO Việt Nam và Chứng khoán Nhất Việt tài trợ thông qua Quỹ Hy Vọng. Tại điểm trường thôn 5, Quỹ Hy Vọng lập dự án…
Bình Định – Vừa xong đợt đánh thuốc, sau khi hồi sức, Lê Uy Vũ với lấy tập sách vở, nhờ mẹ kê bàn trên giường bệnh để vẽ tranh, ôn bài. Những ngày giữa tháng 6, nhìn bạn bè được nghỉ hè vui chơi…
Sau 9 tháng phát động trên ứng dụng MoMo, chiến dịch gây quỹ “Xây lớp học mới – Mở lối tương lai” do Đông Tây Barbershop đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng đã chính thức cán mốc 720 triệu đồng, với 127.637 lượt quyên góp…
Tin cậu bé Quỳnh Lai phát hiện ung thư gan khiến bà Nguyễn Thị Chanh choáng váng, nhìn quanh ngôi nhà trống hoác, không biết sẽ lấy gì đưa con đi viện. Nguyễn Trần Quỳnh Lai sống cùng mẹ nuôi, bà Nguyễn Thị Chanh ở…