Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ hai, 6/5/2024 | 06:34 GMT+7

Những ngày khủng hoảng của người mẹ có con mắc bệnh hiểm

PHÚ YÊN_Mùa sen năm ngoái, chồng chị Thơ đi làm, con gái cả ríu rít bên mẹ lẩy tâm sen kiếm thêm thu nhập, nhưng năm nay căn nhà trống hoác.

Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Huỳnh Thị Thơ và hai con đủ nếp đủ tẻ vốn đầm ấm. Anh làm thợ cơ khí ở Bình Dương, chị làm công nhân gần nhà, hai con học giỏi.

Đầu hè năm ngoái chồng chị phát hiện bệnh đại tràng, đã phẫu thuật song vẫn tiếp tục nhiễm trùng. Hơn nửa năm chị đồng hành cùng chồng ngược xuôi chữa bệnh, trong nhà có bao nhiêu tích lũy cũng theo đó tiêu tan.

“Nhưng vẫn không cứu được anh”, chị Thơ, 37 tuổi, ở Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, nói.

Chưa đầy một tháng sau khi chồng qua đời, con gái lớn của chị, bé Nguyễn Thị Quỳnh Như, 14 tuổi, thường xuyên bị sốt. Đi khám mấy nơi gần nhà, bé được kết luận sốt siêu vi, kê thuốc về thuốc nhưng mãi không đỡ.

Vào một ngày sau ba tuần sốt dai dẳng, cô bé bị đau quặn vùng hông, vùng bụng. Người mẹ liền đưa con đi bệnh viện tỉnh. Bước đầu con được chẩn đoán sốt kéo dài, gan lách to, giảm tiểu cầu và yêu cầu chuyển tuyến ngay.

Nhập nhoạng tối ngày 25/1, một tay chị Thơ xách túi, một tay dắt con lên chiếc xe giường nằm đi vào TP HCM. Cả xe, ngoài bác tài và phụ lái, chỉ còn hai mẹ con trên suốt hành trình dài hơn 500 km.

“Ai nấy xuôi về quê sửa soạn ăn Tết hết cả, còn mẹ con tôi đi ngược”, chị chia sẻ.

Cô bé Quỳnh Như, 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung (Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo từ tháng 1/2024. Ảnh: Gia đình cung cấp
Cô bé Quỳnh Như, 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung (Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên) phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo từ tháng 1/2024. Ảnh: Gia đình cung cấp

Quỳnh Như nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 sáng sớm ngày 26/1. Sau vài tuần bé được chẩn đoán mắc Hội chứng thực bào máu thứ phát. Đây là một rối loạn chức năng miễn dịch không phổ biến ở trẻ. Bệnh diễn biến nhanh, nặng và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời, bởi quá trình viêm mạnh và thực bào các tế bào máu diễn ra khiến cho người bệnh có thể rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng do bạch cầu giảm, xuất huyết nặng do tiểu cầu trong máu giảm và thiếu máu.

Không sốc khi xác định được bệnh của con vì đã xác định tâm lý từ trước nhưng chị Thơ khủng hoảng. Dù đã đổi ba loại hạ sốt, kèm kháng sinh liều cao, con gái chị vẫn sốt kéo dài hơn hai tháng trời. Triền miên nhiều ngày cứ 3-4 tiếng lại sốt một cữ.

Ngần ấy thời gian con sốt người mẹ không được nghỉ. Chị luôn tay cho con thuốc thang, hết dùng khăn lau người lại cặp nhiệt độ. Ngay cả khi con ngủ, chị cũng phải thức để canh và vỗ về.

Đúng đợt hai mẹ con nhập viện, hầu hết người bệnh đã xuất viện về quê ăn Tết. Có những đêm cả khoa Ung bướu Huyết học không còn một bóng người bệnh. “Tôi gục đầu thiếp đi bên con, giật mình tỉnh dậy thảng thốt bởi bốn bề lặng thinh, lay con mãi mới tỉnh”, chị hồi tưởng.

Cơn khủng hoảng của người phụ nữ đơn thân lên đến đỉnh điểm vào một đêm con gái đã dùng hạ sốt nhưng vẫn không thể cắt sốt, mà có xu hướng tăng độ. Lúc khoảng 1h sáng, cả người con nóng rực, đo 42 độ C, mê sảng.

Người mẹ liền thông báo cho bác sĩ trực. Đôi chân chị cuống cuồng chạy cõng con đến khoa hồi sức cấp cứu. Bé Như lúc này bị nhiễm trùng máu cao, nhịp tim giảm, đã lịm đi. Trước khi cánh cửa phòng hồi sức đóng lại, bác sĩ thông báo cho chị Thơ “chuẩn bị tinh thần”.

Bên ngoài hành lang, người mẹ quỵ xuống. Nước mắt giàn giụa. Chị cầu xin trời Phật cứu lấy con, cầu xin người chồng đã khuất phù hộ cho con qua khỏi. Trong đêm dài đằng đẵng, nỗi sợ, nỗi đau và đơn độc hành hạ người phụ nữ nghèo.

Tới 13h ngày hôm sau, chị mới được vào thăm con 15 phút. “Như ơi, Như à”, chị khẽ gọi và cô bé từ từ mở mắt, nhận biết được mẹ rồi lại thiếp đi. Em phải ở trong phòng hồi sức thêm hai ngày nữa mới được trở lại khoa. Ngần ấy ngày, chị Thơ vạ vật ngoài hành lang chỉ chờ mươi phút được vào thăm con.

Thạc sĩ Quách Tú Trinh, bác sĩ điều trị của Quỳnh như cho biết bé nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, da phát đỏ là biểu hiện của nhiễm khuẩn máu nặng. Bé Như đang được điều trị chứng thực bào máu. Bệnh này có thể là thứ phát do một bệnh lý ung thư hoặc một bệnh lý ác tính nào đó.

“Cần phải có thêm kết quả sinh thiết tủy nữa mới xác định được Như bị bệnh gì, lúc đó mới có hướng điều trị tiếp theo. Hiện bé đã có sinh thiết tủy nhưng chưa có kết quả vì gia đình chưa có tiền đóng tiếp”, bác sĩ Tú Trinh nói.

Quỳnh Như đang ăn trưa với bà nội tại nhà ở Hòa Xuân Tây, Đông Hòa hôm 4/5. Em được về nhà một tuần trước khi nhập viện vào toa tiếp theo. Ảnh: Gia đình cung cấp
Quỳnh Như đang ăn trưa với bà nội tại nhà ở Hòa Xuân Tây, Đông Hòa hôm 4/5. Em được về nhà một tuần trước khi nhập viện vào toa tiếp theo. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Thơ cho biết thêm con đang được điều trị thực bào máu, đã vào toa thứ 6 nhưng chỉ hai toa gần đây mới có đáp ứng, tình trạng sốt đã giảm. Từ lúc chồng mất, con bị bệnh, gia đình được xét hộ nghèo, giúp giảm được một phần chi phí đi viện. Tuy nhiên vì chị Thơ phải theo con đi viện nên không đi làm được. Kinh phí để chữa bệnh vẫn đang phải chạy vạy vay mượn từng ngày.

Quỳnh Như vốn một cô bé lớp 8 học rất giỏi và thích vẽ. Hàng năm cứ vào mùa này, em bảo mẹ nhận hạt sen về cho mình bóc để kiếm thêm thu nhập phụ bố mẹ, nhưng năm nay em không thể làm nữa.

“Từ một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, giờ bệnh tật khiến con phù nề, mệt mỏi, không thiết làm gì cả. Nhìn con tôi đau từng khúc ruột”, người mẹ đơn thân nói.

Phan Dương

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Bốn cầu Hy vọng tại Đồng Tháp được khánh thành, khởi công

Nâng bước em tới trường

Bốn cầu Hy vọng tại Đồng Tháp được khánh thành, khởi công

Bốn cầu Hy vọng tại tỉnh Đồng Tháp vừa được khánh thành và khởi công với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Các công trình có chiều dài 24-36 m, rộng 3,6-4 m, được…

Trẻ vùng cao Lâm Đồng có trường học kiên cố

Ánh sáng học đường

Trẻ vùng cao Lâm Đồng có trường học kiên cố

170 học sinh tại Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng bắt đầu năm học mới trong hai điểm trường kiên cố sau 15 năm học tại lớp vách gỗ tạm bợ. Sáng 2/10, hai điểm trường Mầm non Bằng Lăng và Tiểu…

Gần 30 cầu Hy vọng nối nhịp những bờ sông

Nâng bước em tới trường

Gần 30 cầu Hy vọng nối nhịp những bờ sông

Những cây cầu mới xây trong 9 tháng đầu năm không chỉ hiện diện ở Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang mà mở rộng liên tục đến Tây Ninh, Vĩnh Long. Mùa tựu trường, chương trình Nâng bước em đến trường khánh thành cầu Hy…

Phòng học, bếp ăn, thư viện mới đón học sinh vùng khó vào năm học

Ánh sáng học đường

Phòng học, bếp ăn, thư viện mới đón học sinh vùng khó vào năm học

Các công trình phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh và thư viện được đưa vào sử dụng trong năm học mới tại nhiều tỉnh, phục vụ học sinh ở vùng miền núi, biên giới. Ngày 25/9, hai phòng học mới tại Trường Mầm non…

Thêm phòng học mới cho trẻ mầm non Bahnar

Ánh sáng học đường

Thêm phòng học mới cho trẻ mầm non Bahnar

Gia Lai – Sau thời gian phải học ghép trong nhà thể chất, 70 trẻ mầm non tại xã Ayun đã có phòng học mới kiên cố. Sáng 25/9, Trường Mầm non Ayun, xã Ayun, tỉnh Gia Lai đưa vào sử dụng hai phòng học…

‘Đập heo’ trên MoMo nhận 400 triệu đồng xây trường vùng cao

Ánh sáng học đường

‘Đập heo’ trên MoMo nhận 400 triệu đồng xây trường vùng cao

Sau gần 2 tuần, chiến dịch Chung tay xây trường do Đông Tây Barbershop, MoMo triển khai đã có gần 2 triệu lượt tham gia, đóng góp 400 triệu đồng vào Quỹ Hy vọng. Tính đến ngày 26/9, game “Đập Heo nhận quà – Chung…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật